Thực hành tiết kiệm: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm!
Những ngày này, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về 'Thực hành tiết kiệm' lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy nhiều suy ngẫm. Tổng Bí thư khẳng định tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ, hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có.

Một nếp sống biết tiết kiệm, từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chính là nền móng cho một xã hội vững bền, một đất nước thịnh vượng và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Giữa một xã hội ngày càng đủ đầy, tinh thần tiết kiệm, tưởng như giản đơn, lại gợi nhớ về một nền nếp từng làm nên sức mạnh bền bỉ của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và rộng hơn là cả dân tộc.
Thế hệ 7X, 8X, đầu 9X từng lớn lên trong gian khó, với cơm độn sắn, áo vá vai, những câu ca dao thành kim chỉ nam: “liệu cơm gắp mắm”, “khéo co thì ấm”. Nếp sống tiết kiệm không chỉ là thói quen, mà là bản lĩnh để nuôi dưỡng khát vọng và gìn giữ mái ấm giữa những ngày thiếu thốn.
Những đứa trẻ 7X, 8X rồi 9X ngày ấy giờ đây đã trở thành lực lượng lao động nòng cốt của xã hội Việt Nam hiện đại. Chúng ta khắc khoải tuổi thơ gian khó lại càng không quên những lẽ sống về tiết kiệm của ông cha, để xây dựng cho riêng mình mái ấm vững vàng trước thử thách.
Nhiều câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng giữa đời thường được viết nên từ nếp sống tiết kiệm bền bỉ, như ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nuôi ước mơ từ một xưởng mộc nhỏ; nhiều chàng trai, cô gái xuất thân từ nông thôn mua được nhà Hà Nội với mức lương 15 triệu/tháng; gần đây nhiều người không còn xa lạ với lối sống “minimalism” tối giản hay “zero waste” sống xanh, sống chậm.
Ở cấp độ quốc gia, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm vấn đề thực hành tiết kiệm. Trong chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự đi đầu nêu gương của Bác, mỗi người dân đều thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn, nhịn mặc, hy sinh mọi quyền lợi vật chất cá nhân để dồn sức cho tiền tuyến, giúp tập trung nguồn lực giải phóng đất nước.
Bước vào thời kỳ đổi mới rồi tiếp đến là hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, “tiết kiệm” vẫn luôn được lồng ghép trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, “slogan” tiết kiệm đi vào từng cơ quan, xí nghiệp, trường học... từ thành thị đến nông thôn.
Đặc biệt, như Bác Hồ đã nói, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, “khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu, khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng”.
Thấm thía điều đó, chúng ta chẳng ngỡ ngàng khi chứng kiến GS.TS Lê Ngọc Thạch, giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên (TP. Hồ Chí Minh) gửi cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng ông dành dụm ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi bão Yagi, hay khi khu tái định cư làng Nủ được dựng lên khang trang sau cơn giông bão... Điều đọng lại trong mỗi người là xúc cảm tự hào về lối sống, văn hóa Việt tiết kiệm, giản dị mà thấm đẫm tình người.
Khi tiết kiệm được xem là “phép màu” từng giúp vượt qua gian khó, thì càng không thể xem nhẹ vai trò của nó trong đời sống hôm nay. Một nếp sống biết tiết kiệm, từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chính là nền móng cho một xã hội vững bền, một đất nước thịnh vượng và hạnh phúc.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-hanh-tiet-kiem-kheo-an-thi-no-kheo-co-thi-am-316656.html