Thực hư người phụ nữ ôm con khóc trước bệnh viện ở TP.HCM

Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM đã chính thức thông tin về vụ việc người phụ nữ ôm con khóc và livestream trên mạng xã hội sau khi bị móc túi 9,5 triệu đồng. Kết quả vụ việc không đúng như lời người này nói.

Người ôm con khóc kêu gọi tiền ở Bệnh viện Nhi là lừa đảo

Ngày 11/2, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả điều tra về video một người phụ nữ ôm con khóc và cầu cứu cộng đồng mạng do bị dàn cảnh móc túi trước cổng bệnh viện này cho thấy: Không có việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2, thông tin người phụ nữ cung cấp trên video là sai sự thật.

Trước đó, ngày 10/2, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền đoạn video một người phụ nữ ôm con khóc và cầu cứu cộng đồng mạng trước cổng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Nơi người phụ nữ livestream kèo theo hình ảnh của con mình

Nơi người phụ nữ livestream kèo theo hình ảnh của con mình

Trong video, người phụ nữ cho biết khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10/2, chị đưa con từ quê lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám bệnh. Tuy nhiên, khi ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện thì có hai người đến hỏi đường, đưa điện thoại cho nhìn vào một lúc thì chị bất tỉnh, không còn biết gì nữa.

Sau đó, chị bị móc hết số tiền 9,5 triệu đồng. Cuối video, người phụ nữ khóc và cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ để có tiền khám bệnh cho con. Đoạn video này sau đó đã nhận được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an Phường Bến Nghé, Quận 1 trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ; đồng thời chủ động tìm hiểu thông tin của bệnh nhi.

Sau quá trình làm việc, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận được kết quả từ Công an phường Bến Nghé như sau: Thông qua camera giám sát của bệnh viện và các cơ sở kinh doanh xung quanh, lúc 4 giờ 37 phút ngày 10/2, người phụ nữ bế một em bé đi từ cổng số 4 (đường Nguyễn Du) vào Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đến 6 giờ 18 phút thì đi ngược trở ra, sang đường ăn sáng rồi vào lại bệnh viện ở khu vực trước sảnh ngồi chờ khám. Đến 6 giờ 49 phút, người này mở điện thoại ra livestream, sau đó tiếp tục ở lại trong sảnh bệnh viện đến 12 giờ 37 phút. Lúc này người phụ nữ lại ôm đứa trẻ đi ra khỏi bệnh viện, sang bên kia đường để ăn trưa và tiếp tục quay trở lại bệnh viện. Đến 14 giờ 8 phút, người phụ nữ cùng em bé đi ra cổng số 5 bắt xe ôm công nghệ và rời đi.

Như vậy, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định thông tin người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Kết luận từ phía Công an phường Bến Nghé cũng cho thấy không có sự việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2.

Với các thông tin kêu gọi hỗ trợ, Bệnh viện Nhi đồng 2 lưu ý người dân hãy cảnh giác, tìm hiểu kỹ nội dung. Phòng Công tác xã hội bệnh viện hiện là đầu mối tiếp nhận thông tin bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Trần Hương t/h

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/thuc-hu-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-truoc-benh-vien-o-tphcm-2080155.html