Thương binh học Bác, nỗ lực vượt qua khó khăn

Noi gương Bác, luôn vững chí, không nản lòng trước những thử thách trong cuộc sống, những Bộ đội Cụ Hồ khi trở về với địa phương đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nỗ lực vượt khó

Năm 1984, ông Trần Văn Lèo (thương binh hạng 1/4, ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam. Năm 1985, ông cùng đồng đội hành quân thì không may đạp mìn. Hậu quả, 2 đồng đội hy sinh, ông Lèo bị thương mất đi chân trái vĩnh viễn. Năm 1986, ông trở về địa phương, lập gia đình và phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, ông Lèo không chùn bước trước khó khăn, quyết tâm vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Bà Hồ Thị An (vợ ông Lèo) bộc bạch: “Ban đầu, cha mẹ tôi ngăn cản vì sợ con gái khổ khi lấy chồng tật nguyền. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, tôi nên duyên vợ chồng cùng anh Lèo. Mặc dù chồng tôi không hoàn hảo nhưng lại siêng năng, cần cù làm việc, luôn yêu thương, chăm sóc vợ, con và là niềm tự hào của gia đình”.

Dù mất một chân nhưng ông Trần Văn Lèo nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình

Dù mất một chân nhưng ông Trần Văn Lèo nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình

Vợ chồng ông Lèo từng bước gầy dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Ban đầu, ông thuê đất trồng lác, dệt chiếu. Sau khi tích cóp được một số tiền, ông đầu tư chăn nuôi bò. Nhờ chăm chỉ làm việc cùng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho thương binh, ông Lèo nuôi 3 người con tốt nghiệp cao đẳng, đại học, xây dựng căn nhà khang trang, mua được 3.000m2 đất nông nghiệp và có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm nhờ trồng lác, dệt chiếu, nuôi bò và làm ruộng.

Ông Lèo chia sẻ: “Tất cả công việc của tôi đòi hỏi sự vận động nhiều từ đôi chân. Mỗi khi "trái gió trở trời", vết thương ở chân lại tái phát gây đau nhức. Học tập và làm theo gương Bác, tôi không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tôi hy vọng mình còn sức khỏe để tiếp tục lao động, sản xuất, có điều kiện chăm sóc tốt cho các thành viên trong gia đình để làm gương cho con, cháu noi theo”.

Linh hoạt, chủ động

Ông Trần Văn Lãnh (thương binh hạng 4/4, ngụ ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) cần cù lao động để tái thiết cuộc sống sau khi trở về với cuộc sống đời thường. Ông Lãnh nhớ lại: “Trước đây, vùng đất này nhiễm phèn nặng, không có nước ngọt sản xuất, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trước tình trạng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây chung tay đào ao, xẻ kênh mang nước ngọt về phục vụ sản xuất. Thời điểm đó, tôi được đồng đội, người thân cho mượn tiền mua đất trồng mía. Ban đầu, cây mía cũng giúp gia đình cải thiện chất lượng cuộc sống, thế nhưng sau đó không còn phù hợp với thị trường nên gia đình tôi chuyển sang trồng chanh”.

Khi trồng chanh, ông Lãnh chủ động học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của những người đi trước từ việc chọn cây giống, thiết kế vườn, cách chăm sóc chanh đến kỹ thuật thu hoạch. Đặc biệt, nhằm thích ứng với tình hình hạn, xâm nhập mặn, những năm gần đây, ông Lãnh còn đào mương tích nước; đồng thời, sử dụng các loại phân bón, thuốc hữu cơ bón cho cây. Đến nay, ông Lãnh mua được 7ha đất trồng chanh, nuôi các con khôn lớn.

Ông Trần Văn Lãnh luôn học Bác để vượt qua khó khăn

Ông Trần Văn Lãnh luôn học Bác để vượt qua khó khăn

Ông Lãnh trải lòng: “Để có cuộc sống ổn định như hôm nay, tôi phải trải qua nhiều lần thất bại. Nhờ những bài học về Bác giúp tôi có thêm niềm tin, động lực đứng dậy sau thất bại để tiếp tục lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Trong chiến tranh, nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh, còn tôi bị thương nặng 4 lần nhưng may mắn sống sót. Vì vậy, tôi phải không ngừng lao động, sản xuất, xứng đáng với những người đã hy sinh xương máu cho nền hòa bình, độc lập dân tộc hôm nay”.

Trở về với cuộc sống đời thường, dù hạn chế về sức khỏe nhưng những thương binh như ông Lèo, ông Lãnh luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thực hiện đúng theo lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”./.

Minh Thư - Lê Ngân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thuong-binh-hoc-bac-no-luc-vuot-qua-kho-khan-a159345.html