Thương binh Trần Xuân Thi: Sáng ngời phẩm chất người lính

Rời chiến trường, thương binh Trần Xuân Thi (SN 1957), thôn Sặt, xã Liên Sơn (Tân Yên) dù mang trên mình thương tật suốt đời vẫn vượt lên khó khăn, làm chủ cuộc sống, phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Giữa trưa hè oi ả, cán bộ lao động, thương binh và xã hội xã Liên Sơn dẫn tôi về thôn Sặt thăm gia đình ông Thi. Ngôi nhà của người thương binh khang trang, rợp bóng mát. Ông thoăn thoắt dẫn chúng tôi thăm vườn cây ăn quả kết hợp nuôi cá của gia đình.

 Thương binh Trần Xuân Thi chăm sóc vườn nhãn sớm.

Thương binh Trần Xuân Thi chăm sóc vườn nhãn sớm.

Năm 1977, ông Thi xung phong nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1981, trong một trận đánh ác liệt tại biên giới Tây Nam, cả tiểu đội trúng mìn của địch, ông Thi và nhiều đồng đội bị thương nặng. Bị đa chấn thương, ông Thi phải điều trị gần 3 tháng ở bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, những vết thương còn để lại sẹo ở khắp chân, tay, cổ. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường đã rèn cho ông ý chí vượt qua khó khăn. Luôn trăn trở tìm cách thoát nghèo, rời quân ngũ (năm 1990), ông Thi cùng vợ cần mẫn làm lụng trên mảnh vườn, thửa ruộng.

Năm 2016, từ số vốn tiết kiệm, vay mượn thêm người thân, bạn bè và nguồn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, ông Thi mạnh dạn đấu thầu, cải tạo hơn 1,5 nghìn m2 đất để nuôi cá. Những vụ đầu chưa có kinh nghiệm nên chỉ hòa vốn. Ông không quản vất vả đi học hỏi kinh nghiệm nuôi cá ở nhiều nơi. Vậy là sau mỗi vụ cá, ông tuân thủ quy trình từ hút cạn, phơi, rắc vôi khử trùng đáy ao rồi quan sát thời tiết, nguồn nước để chăm sóc cá. Đến nay, mỗi năm, gia đình ông thu hơn 1 tấn cá thương phẩm. Tận dụng diện tích bờ ao, ông trồng hơn 100 cây nhãn; xây dựng chuồng nuôi 30 con lợn nái, lợn thịt và nhiều gia cầm. Mô hình vườn, ao, chuồng của gia đình cho thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Thu nhập tốt, ông Thi có điều kiện nuôi các con ăn học trưởng thành.

Thành công trong phát triển kinh tế gia đình, ông Thi sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn, nhất là hội viên cựu chiến binh. Nhờ đó, nhiều hộ được ông cho vay vốn không lấy lãi, hỗ trợ phân bón, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã vơi bớt khó khăn.

Theo ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, khi còn tham gia Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, ông Thi luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào ở thôn, xã. Tiêu biểu như làm đường giao thông nông thôn, ông cùng các thành viên ban quản lý thôn không ngại vất vả, trực tiếp đến vận động hộ dân đóng góp kinh phí, hiến đất, tháo dỡ công trình. Bản thân ông động viên vợ con hiến hơn 200 m2 đất thổ cư và chặt 10 gốc nhãn, góp phần hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới của xã.

Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/thuong-binh-tran-xuan-thi-sang-ngoi-pham-chat-nguoi-linh-095850.bbg