Thượng tá - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Tuấn Hùng: Người kể những câu chuyện kỳ vĩ bằng hình ảnh

Chọn lối đi riêng trên con đường sáng tạo và phát huy lợi thế của mình, chỉ trong vòng 6 năm chơi ảnh, anh đã sưu tập đủ bộ huy chương tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có đến 4 huy chương vàng. Tên anh gắn liền với những tác phẩm ảnh nghệ thuật thể hiện sự kỳ vĩ, hiện đại của cảng nước sâu, những siêu du thuyền, siêu tàu container cập cảng.

Tác phẩm Vì bình yên sông nước. Ảnh: ĐỖ TUẤN HÙNG

Tác phẩm Vì bình yên sông nước. Ảnh: ĐỖ TUẤN HÙNG

Anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng ban Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là thượng tá - Phó Trưởng Công an TX Phú Mỹ.

NSNA Đỗ Tuấn Hùng

NSNA Đỗ Tuấn Hùng

1. Dấu ấn đầu tiên của NSNA Đỗ Tuấn Hùng là bức ảnh Vì bình yên sông nước - tác phẩm đã vượt qua gần 2.000 tác phẩm của hàng trăm tác giả, đoạt HCV Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 25 năm 2017. Từ trên cao, tác giả ghi lại hình ảnh một siêu du thuyền đang neo đậu tại bến cảng, gần đó có 3 chiếc ca nô của cảnh sát đường thủy lướt trên mặt nước, tạo nên những vệt sóng rập rờn. Bức ảnh này được anh Tuấn Hùng thực hiện trong một lần đi họp ở Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ. Nhìn thấy siêu du thuyền đang neo đậu tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, gần đơn vị, anh liền nảy ra ý tưởng sáng tác. Máy ảnh thì lúc nào cũng sẵn sàng trên xe; anh nhờ anh em triển khai đội hình 3 chiếc ca nô và bấm máy.

Năm 2017, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ được tổ chức tại Bình Dương. Đỗ Tuấn Hùng gửi 8 tác phẩm tham gia liên hoan, trong đó có bức ảnh Vì bình yên sông nước và bức ảnh Ban mai sắc màu, được thực hiện ở Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Ống kính flycam bắt từ trên cao xuống; bãi biển hiện lên rực rỡ với những chiếc dù, ghế bố trông như những cụm hoa văn xinh xắn.

Lần đầu tiên tham gia sân chơi khu vực, anh Tuấn Hùng không nghĩ rằng tác phẩm của mình sẽ đi sâu vào vòng chấm giải. Anh kể: “Sáng hôm đó tôi đi tập huấn nghiệp vụ. Ở Bình Dương, Hội đồng Giám khảo liên hoan chấm ảnh. Sau khi có kết quả, các anh ở Bình Dương biết tác phẩm Vì bình yên sông nướcBan mai sắc màu là của tôi, liền nhắn tin: “Hùng ơi, mày được cú đúp rồi: một giải vàng và một giải đồng”. Trưa hôm đó, tại nhà khách Công an tỉnh, tôi không sao ngủ được. Quá bất ngờ và quá vui”.

Tấm HCV của Hội NSNA Việt Nam dành cho tác phẩm Vì bình yên sông nước cũng chính là tấm HCV đầu tiên của nhiếp ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ, sau 25 năm hội nhập với nhiếp ảnh toàn quốc.

2.Thượng tá - NSNA Đỗ Tuấn Hùng quê ở Thái Bình, sinh năm 1976 tại Hải Phòng, lớn lên ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là nơi mang đến cho anh nhiều cảm xúc trong sáng tạo nghệ thuật. Trước khi được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Trưởng Công an TX Phú Mỹ, thượng tá Đỗ Tuấn Hùng là Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đỗ Tuấn Hùng làm quen với nhiếp ảnh vào năm 1994. Sau khi anh thi đại học, người thân trong gia đình mang từ Nhật về tặng anh một chiếc máy ảnh. Món quà giá trị này là “phương án 2” trước khi cậu thanh niên bước vào cuộc đời rộng lớn. Trong trường hợp thi trượt đại học, chiếc máy ảnh sẽ là “cần câu cơm” của Tuấn Hùng.

Năm đó anh đậu vào Trường đại học An ninh nhân dân.

Sau khi tự học và nắm được các kỹ thuật sử dụng máy ảnh cơ, Tuấn Hùng chụp ảnh các bạn sinh viên trong trường. Công việc thú vị này giúp anh cải thiện tay máy, lại có thêm chút thu nhập. Trong 5 năm đại học, ngoài niềm vui sách vở, giảng đường, Tuấn Hùng còn có niềm vui chụp ảnh.

Tốt nghiệp đại học, anh được phân công về Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. Chiếc máy ảnh tiếp tục làm bạn với Tuấn Hùng, cho đến khi anh chuyển sang làm cảnh sát đường thủy. Công việc ngày càng bộn bề, anh không cầm máy ảnh.

Ngày nọ, thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, khi đó là Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chợt nghĩ: Mình có nghề tay trái, sao không sử dụng? Sao mình không ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên quê hương? Ý nghĩ đó thôi thúc anh mua máy ảnh mới và chơi ảnh. Anh học từ những người đi trước, từ bạn bè và học trên mạng. Được sự động viên của các NSNA, Tuấn Hùng gửi tác phẩm tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực năm 2017, và được cú đúp. Cũng trong năm đó, bộ ảnh Phú Mỹ - Thành phố cảng biển tương lai của anh đoạt HCB cuộc thi ảnh “Việt Nam ngày nay” do Tạp chí Thế giới ảnh phối hợp Hội NSNA Việt Nam tổ chức.

Những tấm huy chương trong lần “ra quân” đầu tiên là động lực lớn để Tuấn Hùng tiếp tục sáng tác ảnh theo góc nhìn riêng. Năm 2020, anh mang về chiếc HCV thứ hai từ Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 28. Trong năm đó, anh được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam, sau 3 năm chơi ảnh.

Năm 2021, do đại dịch COVID-19, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ bị gián đoạn. Tại kỳ liên hoan lần thứ 29 năm 2022, bộ ảnh Margrethe Maersk cập cảng CMIT - Dấu mốc quan trọng của ngành hàng hải Việt Nam đã mang về cho NSNA Đỗ Tuấn Hùng chiếc HCV thứ ba. “Nhân vật chính” trong ảnh là tàu container lớn nhất thế giới mang tên nữ hoàng Đan Mạch cập cảng CMIT. Năm 2023, với tác phẩm Bà Rịa - Vũng Tàu - Điểm đến của những siêu du thuyền quốc tế, thượng tá Đỗ Tuấn Hùng nối dài chuỗi thành tích vàng của mình tại sân chơi ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ. Ghi lại hình ảnh kỳ vĩ của một siêu du thuyền đang đi vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tác phẩm đã vượt qua gần 1.500 ảnh đơn của hơn 200 tác giả tham gia liên hoan lần thứ 30, đoạt giải cao nhất.

Liên tục tại 3 kỳ liên hoan khu vực, NSNA Đỗ Tuấn Hùng được vinh danh với 3 HCV. Anh là tác giả duy nhất ở miền Đông Nam Bộ đã sưu tập đủ bộ huy chương, gồm 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 2 giải khuyến khích, chỉ trong 6 năm chơi ảnh.

Chọn lối đi riêng trên con đường sáng tạo và phát huy lợi thế của mình, NSNA Đỗ Tuấn Hùng đã ghi dấu ấn bằng những tác phẩm ảnh nghệ thuật độc đáo.

Anh hiện là Phó Trưởng ban Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là gương mặt trẻ nhất trong số 8 hội viên Chi hội NSNA Việt Nam tại tỉnh này.

Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng chia sẻ rằng “một nửa” của anh là chỗ dựa vững chắc để anh yên tâm công tác, cũng là người ủng hộ anh theo đuổi niềm đam mê sáng tác ảnh nghệ thuật. Không phải nghệ sĩ nhưng vợ anh hiểu được niềm vui của chồng mỗi khi “săn” được khoảnh khắc đẹp, và biết rằng sáng tác ảnh cũng là một cách thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau những ngày bận rộn với công việc.

Cho rằng những gì mình đạt được hãy còn rất nhỏ bé, NSNA Đỗ Tuấn Hùng vẫn chịu khó học hỏi, trau dồi chuyên môn, tìm kiếm đề tài mới. Là một nghệ sĩ, anh biết rằng con đường sáng tạo rất dài và không hề dễ dàng; tác phẩm đặc sắc nhất vẫn còn ở phía trước.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/319984/thuong-ta-nghe-si-nhiep-anh-do-tuan-hung--nguoi-ke-nhung-cau-chuyen-ky-vi-bang-hinh-anh.html