Thương tâm cảnh giẫm đạp giành thực phẩm ở Gaza, 21 người thiệt mạng

Giẫm đạp giành thực phẩm tại điểm phát cứu trợ ở Gaza khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, giữa lúc khủng hoảng đói tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 16-7 xảy ra một vụ chen lấn giẫm đạp giành thực phẩm tại điểm phát cứu trợ của Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF, tổ chức do Mỹ và Israel hậu thuẫn) ở phía tây thành phố Khan Younis, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza.

Đây là vụ chết người đầu tiên vì chen lấn tại các điểm cứu trợ GHF trong suốt 7 tuần tổ chức này hoạt động tại Gaza, nơi đang rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng, theo tờ The Washington Post.

Những điểm cứu trợ này thường mở bất ngờ, khiến người dân đói khát đổ đến quá đông và dễ xảy ra hỗn loạn.

 Đám đông tập trung trong lúc tổ chức từ thiện phát lương thực ở Gaza. Ảnh: Ahmed Jihad Ibrahim al-Arini/ANADOLU

Đám đông tập trung trong lúc tổ chức từ thiện phát lương thực ở Gaza. Ảnh: Ahmed Jihad Ibrahim al-Arini/ANADOLU

Theo Liên Hợp Quốc (LHQ), tính đến ngày 13-7, đã có 674 cư dân Gaza thiệt mạng gần các điểm phát cứu trợ.

Tình hình đói ăn ở Gaza đang rất nghiêm trọng. Sau 3 tháng phong tỏa hoàn toàn (từ tháng 3 đến tháng 5), Israel chỉ cho phép một lượng nhỏ hàng cứu trợ vào Gaza.

UNRWA - cơ quan của LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine - cho biết 1 trong 10 trẻ em được kiểm tra đang bị suy dinh dưỡng.

Israel nói rằng GHF được lập ra để thay thế hệ thống cứu trợ do LHQ điều hành vì cho rằng Hamas đang lợi dụng nguồn viện trợ. Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho thấy viện trợ bị Hamas trục lợi.

Ngay trước khi GHF đi vào hoạt động, LHQ đã cảnh báo rằng việc tập trung đông người tại các điểm cứu trợ có thể dẫn đến việc binh sĩ hoặc lực lượng an ninh nổ súng để giải tán đám đông.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thuong-tam-canh-giam-dap-gianh-thuc-pham-o-gaza-21-nguoi-thiet-mang-post860772.html