Thuyền thúng hóa 'phao cứu sinh' giữa lũ

Trong những ngày mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa qua, hình ảnh những chiếc “thuyền thúng” đưa người dân ra khỏi vùng lũ lụt đến nơi an toàn, rồi lại vào tiếp tế thực phẩm, nước uống... cho người dân đã trở nên quen thuộc, là hy vọng của nhiều người dân trong vùng lũ lụt.

Lực lượng cứu trợ đắc lực

Sau lời kêu gọi của địa phương, ngư dân Tổ dân phố Bá Hà 2 tự nguyện huy động thuyền thúng sẵn sàng cứu hộ người dân vùng ngập lũ.

Sau lời kêu gọi của địa phương, ngư dân Tổ dân phố Bá Hà 2 tự nguyện huy động thuyền thúng sẵn sàng cứu hộ người dân vùng ngập lũ.

Những ngày qua, từ sáng sớm, Tổ dân phố Bá Hà 2 tấp nập, vội vã tiếng người, tiếng xe tải, tiếng dây buộc thuyền thúng quệt xuống mặt đường ướt lạnh. Hơn 100 ngư dân, thợ lặn - vốn quen sóng gió ngoài khơi - nay trở thành lực lượng cứu hộ tự nguyện, phối hợp nhịp nhàng để tiếp cận những khu vực ngập lụt sâu ở các thôn: Ninh Đa, Ninh Phú, Ninh Đông, Ninh Phụng, Ninh Giang…

Trong hai ngày 20 và 21-11, lực lượng thuyền thúng chia thành nhiều mũi, đảm nhiệm vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa người dân ra khỏi vùng cô lập, mở đường tiếp tế cho lực lượng chức năng... Các đội được phân công rõ ràng: đội Bá Hà 2 hỗ trợ khu vực Gia Mỹ, Ninh An; đội Thủy Đầm tiếp phẩm cho Hà Liên; đội Ngân Hà lên Ninh Giang...

Anh Nguyễn Văn Thạch (24 tuổi) ở Tổ dân phố Mỹ Lương, vừa cột lại dây giữ chiếc thúng, vừa nói: “Mình là dân biển, chịu khó quen rồi. Biết bà con mắc kẹt là anh em gọi nhau tập hợp liền, không ai kêu cũng chạy tới.” Hỏi anh hai hôm nay đã cứu được bao nhiêu trường hợp rồi, anh lắc đầu cười bảo: “Nhiều lắm chị ơi, không nhớ hết được; đưa người vào nơi an toàn là tụi em lại khẩn trương đến chỗ khác ứng cứu ngay”.

Người dân được đội thuyền thúng tiếp cận đưa ra khỏi vùng ngập sâu.

Người dân được đội thuyền thúng tiếp cận đưa ra khỏi vùng ngập sâu.

Trời mưa không dứt, nước dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập ở xóm nhỏ. Khi những chiếc thuyền thúng lách qua dòng nước xiết tiến vào; niềm vui, sự xúc động hiện rõ trên từng gương mặt của người dân. Có nhiều trường hợp, người dân bị lũ cuốn trôi, may mắn gặp được các anh, nếu không chắn chuyện xấu đã xảy ra. Bà Tư - một người dân Ninh Phú vừa được thuyền thúng hỗ trợ đưa ra khỏi vùng nước sâu trong sáng ngày 21-11, gương mặt vẫn còn hiện rõ thất thần, xúc động chia sẻ: “Nước lên tới giường, xung quanh toàn nước, không còn đường ra. Thấy mấy chú chạy thúng vô cứu, thiệt tình muốn khóc luôn!”.

Anh Phạm Văn Thanh, thợ lặn trẻ của Tổ dân phố Bá Hà 2, tâm sự: “Có mệt thiệt, nhưng cứ nghĩ ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ nhỏ, người già đang đợi mình là quên hết. Cứu người được là vui rồi".

Tất cả vì an toàn của người dân

Chị Lê Hoài Mi, Tổ trưởng Tổ dân phố Bá Hà 2 - người phát động phong trào huy động thuyền thúng cứu hộ, cho biết: “Tôi mới đăng trong nhóm zalo của tổ dân phố là nhiều hộ dân, bà con mình đang bị ngập lụt, ai có thuyền thúng, biết bơi, khỏe mạnh tập trung tại nhà văn hóa tổ dân phố để ứng cứu. Chưa đến một giờ sau phát động, hàng chục ngư dân đã mang thúng, dây thừng, áo phao đến tập trung. Nhiều người còn lái xe tải đến, xin theo chở đồ tiếp tế… Nhìn thấy tinh thần đó, tôi xúc động thực sự.”

“Anh em ngoài biển đã quen đối đầu với sóng gió, chuyện lội nước cứu người chẳng nề hà gì. Điều quý nhất là ai cũng làm bằng cái tâm - không ai nhận một đồng hỗ trợ, thậm chí còn tự mua áo mưa, xăng dầu để đi”, chị cho biết thêm.

Nhờ sự chủ động của tổ trưởng tổ dân phố, sự nhiệt tình, hưởng ứng mạnh mẽ của ngư dân, đội thuyền thúng của Tổ dân phố Bá Hà 2 nhanh chóng trở thành nòng cốt cho nhiều đội thuyền thúng cứu trợ được thành lập sau đó, lan rộng thành phong trào ở các làng biển lân cận.

Anh Trần Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ninh Hòa cho biết: Ngoài các lực lượng chức năng chính quy, lực lượng thuyền thúng máy đã trở thành “mũi xung kích” trong công tác cứu hộ những ngày qua. Trong điều kiện nước sâu, dòng chảy mạnh, kỹ năng của ngư dân là lợi thế vô cùng lớn. Họ dám vào những nơi mà phương tiện lớn không vào được. Chính quyền rất trân trọng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, dũng cảm ấy.”

Ngư dân đưa thuyền thúng lên xe chở đến vùng ngập lụt để cứu trợ người dân.

Ngư dân đưa thuyền thúng lên xe chở đến vùng ngập lụt để cứu trợ người dân.

Không chỉ riêng phường Đông Ninh Hòa, những ngày này, dọc dải ven biển Khánh Hòa - từ Ninh Thủy, Ninh Hải, Ninh Lộc đến Vạn Thạnh, Vạn Giã, Cam Bình, Vĩnh Hải, Phước Dinh - các đội thuyền thúng ở các làng biển đồng loạt lên đường giúp người dân vùng ngập lụt. Những chiếc thuyền thúng mộc mạc vốn là phương tiện mưu sinh hằng ngày, đã trở thành phương tiện cứu nạn, cứu hộ những ngày lũ lụt. Những chuyến thúng chở người ra khỏi vùng nguy hiểm; từng hộp cơm, gói mì, chai nước được chuyển đến người dân trong đêm…, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp về tình người, sự dũng cảm, nghĩa tình và luôn sẵn sàng vì cộng đồng giữa mùa lũ dữ của những ngư dân vùng biển Khánh Hòa.

THANH XUÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202511/thuyen-thung-hoa-phao-cuu-sinh-giua-lu-0a1561f/