'Tí hon' dừng bước
Trận đấu thuộc Vòng 3 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Guadalajara và đội đương kim vô địch Cúp Nhà Vua - Barcelona được xem như cuộc đối đầu giữa 'khổng lồ' và 'tí hon'. Do vậy, không quá bất ngờ khi đội bóng 'tí hon' phải dừng bước trước 'gã khổng lồ' xứ Catalan.

Guadalajara - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha, lần đầu tiên vào đến vòng 3 Cúp Nhà Vua, đang gặp khó khăn ở giải quốc nội khi vừa thua Real Madrid B 1-3. Giờ đây đội bóng “tí hon” này phải đối đầu với Barcelona - đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này. Đây sẽ là một thử thách cực đại đối với đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha. Dù có lợi thế sân nhà Estadio Pedro Escartín, song khả năng gây bất ngờ của Guadalajara là rất thấp. Thực tế cho thấy, việc Guadalajara lọt vào đến vòng này là một bất ngờ lớn, khi họ vượt qua Cacereno và AD Ceuta ở những vòng trước, song đó đều là những chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, việc đội bóng này giành chiến thắng trước đối thủ Ceuta đang chơi ở giải Hạng Hai để đi tiếp, cho thấy Guadalajara xứng đáng có mặt ở vòng 3. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử tại Cúp Nhà Vua của Guadalajara. Nhưng chiến tích này đã dừng lại tại đây khi họ đối đầu với “gã khổng lồ” xứ Catalan, trong một trận cầu không cân sức.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang trở lại phong độ cao với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Dù thiếu vắng một số trụ cột như Gavi, Dani Olmo và Ronald Araujo, song Barcelona vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đầy tiềm năng và đồng đều trên từng vị trí, khi Pedri và Garcia kiểm soát chặt chẽ khu trung tuyến, còn Ferran Torres cùng Lamine Yamal luôn sẵn sàng tạo ra sự khác biệt. Tại Cúp Nhà Vua, Barca đã lên ngôi vô địch mùa trước với chiến thắng 3-2 trước kình địch Real Madrid. Hiện tại, Barca đang là đội giàu thành tích nhất ở đấu trường Cúp Nhà Vua, bỏ xa đội xếp thứ hai Bilbao tới 8 danh hiệu. Mùa 2024/25, Barca đã thâu tóm 3 danh hiệu quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Và ở mùa giải năm nay, họ lại tiếp tục thể hiện được sự thống trị khi đã tạo ra được khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên BXH La Liga. Với tư cách là đội ĐKVĐ Cúp Nhà Vua, Barcelona rất khao khát bảo vệ danh hiệu thứ 33 của mình. Do vậy, gã khổng lồ xứ Catalan đã không khoan nhượng đối thủ kém hơn mình rất nhiều. Với đội hình có nhiều ngôi sao vượt trội đối thủ, đội khách đã giành chiến thắng trước đối thủ đến từ giải hạng 3 Tây Ban Nha, để giành quyền đi tiếp.

Xác định mình là “kèo dưới”, Guadalajara chủ động thi đấu tử thủ với hàng phòng ngự lùi sâu, luôn có từ 7 đến 8 cầu thủ góp mặt trong vòng cấm. Lối chơi phòng ngự này khiến cho Barcelona khó khăn trong việc tìm đến mành lưới đối phương. Bế tắc suốt phần lớn trận đấu, phải đến phút 76, bàn thắng mới tới với Barca, Christensen nhận đường treo bóng của Frenkie de Jong, đánh đầu, bóng đập người một hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới. Phút 90, đón cú chọc khe tinh tế của Lamine Yamal, Rashford đi bóng vượt qua thủ môn Dani Vicente, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.

Dù thất bại trước “gã khổng lồ” xứ Catalan, song Guadalajara xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ đối thủ, bởi màn trình diễn của họ, tương đương đẳng cấp của một đội bóng tại La Liga.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ti-hon-dung-buoc-411018.html














