Tích cực sản xuất, đóng góp cho địa phương

Sinh ra và lớn lên tại ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, thương binh Ngô Văn Hoàng tuy gần 60 tuổi nhưng vẫn tích cực đóng góp tiền của, tích cực tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại địa phương.

Năm 1987, sau 2 năm phục vụ quân ngũ tại chiến trường Campuchia, ông Hoàng trở về quê hương và được xác nhận là thương binh hạng 2/4 với thương tật 71%. Đến nay, nỗi đau sau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể người lính năm nào, một bên chân trái vĩnh viễn mất đi vì bom đạn. Những khi “trái gió trở trời”, ông thấy “dây thần kinh ở chân cứ giật liên tục, phải nằm một chỗ. Khi nào đỡ thì tìm việc gì làm để quên đi cơn đau. Cứ vậy 2 ngày, 2 đêm mới hết!”.

Ông Ngô Văn Hoàng (ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước) pha thuốc đuổi côn trùng để chăm sóc cây trong vườn

Ông Ngô Văn Hoàng (ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước) pha thuốc đuổi côn trùng để chăm sóc cây trong vườn

Thế nhưng những khiếm khuyết này không cản được quyết tâm của ông. Không chỉ đóng góp xương máu cho Tổ quốc, vào thời bình, ông còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Sau khi xuất ngũ, ông Hoàng về nhà phụ giúp gia đình rồi theo nghề mộc và trồng trọt rau, củ, quả.

Ông Hoàng kể: “Từ năm 2000 đến nay, tôi làm 2 công việc cùng lúc, khi ít người đặt làm bàn, ghế, đồ gỗ thì tôi ra đồng trồng trọt. Như vậy mới đủ trang trải cuộc sống gia đình. Gần đây, nghề mộc cạnh tranh nhiều, tôi làm thủ công, giá không tốt so với các xưởng ứng dụng máy móc nên đành tạm ngưng, giờ chỉ còn làm ruộng”.

Với diện tích đất 3.500m2 thuê từ người quen, ông trồng trọt các loại hoa màu như dưa hấu, dưa leo, bầu, bí, gừng, môn,... Ban đầu chưa có kinh nghiệm, ông nhờ anh em trong gia đình hướng dẫn. Những khi xã, huyện tổ chức hội thảo về cây trồng, kiến thức nông nghiệp, ông đều tham gia, tích lũy thêm kiến thức. Nhờ đó, các cây, rau màu ông trồng đều phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Khi cuộc sống dần ổn định, ông không ngần ngại đóng góp tiền của mỗi khi địa phương vận động XDNTM. Là thành viên của Hội Cựu chiến binh xã Long Cang, ông Hoàng đi đầu trong các phong trào, làm gương cho con cháu trong việc chung sức XDNTM. Hàng tháng, ông đều tham gia sinh hoạt của Hội. Khi nào sức khỏe tốt, ông sẵn sàng góp mặt trong nhiều hoạt động do Hội tổ chức.

Khiếm khuyết cơ thể khiến ông Hoàng đi lại khó khăn, không thể làm việc năng suất như người bình thường. Dù vậy, ông luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để chăm lo gia đình, nuôi dạy các con đến nơi, đến chốn.

Ông hiện sống cùng vợ và con gái sinh năm 1991. Noi gương cha, con gái ông nỗ lực làm việc, có cuộc sống ổn định và một gia đình nhỏ với chồng và người con 5 tuổi. Đồng thời, chị luôn nhiệt tình tham gia các phong trào XDNTM tại địa phương.

Ông Ngô Văn Hoàng là tấm gương sáng về sự nỗ lực vươn lên, cống hiến cho quê hương./.

Quế Lâm - Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tich-cuc-san-xuat-dong-gop-cho-dia-phuong-a184554.html