Tiệm sách miễn phí đặc biệt 'ba không' giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Không đặt cọc, không biên nhận, không bắt buộc trả lại, đó là phương châm 'ba không' mà tiệm sách miễn phí của ông Nguyễn Ngọc Cần, 74 tuổi đã duy trì và tồn tại 16 năm nay.

Tiệm sách miễn phí đặc biệt "ba không" giữa lòng Thành phố của ông Nguyễn Ngọc Cần.

Tiệm sách miễn phí đặc biệt "ba không" giữa lòng Thành phố của ông Nguyễn Ngọc Cần.

Chỉ với diện tích vỏn vẹn 10 m2, tiệm sách của ông Nguyễn Ngọc Cần tại số 21, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, được phủ kín bởi hàng chục ngàn cuốn sách. Tận dụng tối đa không gian, ông Cần thiết kế kệ sách bao phủ toàn bộ các bức tường trong nhà; thậm chí, những bậc cầu thang cũng được biến thành nơi trưng bày và lưu trữ sách. Tiệm sách được mở cửa từ 15 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Căn nhà nhỏ được ông Cần tận dụng hết diện tích để làm tiệm sách đặt biệt này.

Căn nhà nhỏ được ông Cần tận dụng hết diện tích để làm tiệm sách đặt biệt này.

Khi được hỏi về ý tưởng mở tiệm sách, ông Nguyễn Ngọc Cần chia sẻ, tất cả bắt đầu từ niềm đam mê đọc sách từ thuở nhỏ. “Tôi nhận ra rằng, khi mình đọc nhiều sách, kiến thức sẽ mở rộng, từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống, mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và xã hội”, ông Cần nói.

Ông Cần tỉ mỉ phân loại và sắp xếp sách ngay ngắn lên kệ.

Ông Cần tỉ mỉ phân loại và sắp xếp sách ngay ngắn lên kệ.

Tuy nhiên, ông cũng trải lòng thời trẻ, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên không có điều kiện để mua hay thậm chí mượn sách giá rẻ. Khi đó, ông chỉ có thể đến các nhà sách để đọc nhờ. “Sau này, tôi nhận ra hai điều: Thứ nhất, đọc sách thực sự mang lại nhiều giá trị. Thứ hai, tôi muốn tạo điều kiện để nhiều người khác cũng có cơ hội được tiếp cận sách như mình từng mong mỏi. Chính vì vậy, tôi quyết định mở quầy sách này để phục vụ mọi đối tượng”, ông Cần bộc bạch.

Không gian trong nhà được ông tận dụng tối đa để làm kệ sách.

Không gian trong nhà được ông tận dụng tối đa để làm kệ sách.

Kể lại hành trình 16 năm duy trì và phát triển tiệm sách, ông Nguyễn Ngọc Cần không giấu được niềm xúc động: "Thời gian đầu khi mới mở, tiệm sách chỉ có vài đầu sách lẻ tẻ, phần lớn là sách kỹ năng sống, học làm người và một ít sách Phật. Lúc đó không có nhiều vốn, tôi phải làm thêm hai, ba công việc khác nhau, chắt chiu từng đồng mới có tiền mua thêm sách. Rồi dần dần, quầy sách cứ thế lớn lên theo năm tháng”.

Sau 16 năm kiên trì, đến nay tiệm sách nhỏ bé ngày nào của ông giờ đã trở nên đồ sộ với hơn 20.000 đầu sách. Trong đó, khoảng 60% là kinh sách Phật giáo và các sách tôn giáo. Còn lại 40% là sách triết học, văn học, kỹ năng sống, y học, sách cho thiếu nhi, gia đình... đủ thể loại. Ông Cần chọn sách theo tiêu chí hướng thiện, tích cực, có ích cho đời.

Sách phủ kín hết căn nhà nhỏ, cả bậc cầu thang cũng là nơi làm kệ để sách.

Sách phủ kín hết căn nhà nhỏ, cả bậc cầu thang cũng là nơi làm kệ để sách.

Điều đặc biệt khiến tiệm sách này khác với các tiệm sách khác là, tất cả sách ở đây vẫn có bán, nhưng bán giá rẻ và mua rồi được quyền đổi trả lại. Tất cả sách đều cho mượn thoải mái, không cần cọc tiền, không cần ghi sổ, không có quy định thời gian trả và nếu có lạc mất cũng không cần bồi thường.

Ông Cần chia sẻ chân thành: “Tôi làm việc này xuất phát từ cái tâm muốn phổ biến tri thức cho mọi người, giúp họ nâng cao hiểu biết, sống tốt hơn cho bản thân, gia đình và cả xã hội”.

Cũng có nhiều người thắc mắc, mở tiệm sách như vậy không ghi chép mượn trả, bị mất sách thì sao. Ông Cần cười vui vẻ trả lời: “Nếu có ai đó lấy sách mà không trả, hay sách bị thất lạc đâu đó, thì ít nhất nó cũng đã đến tay một người khác, tiếp tục lan tỏa tri thức theo cách riêng của nó, như vậy cũng là một điều tốt rồi. Vì thế, tôi chẳng bận tâm chuyện mất mát làm gì cả”.

Ông Cần đam mê đọc sách từ khi còn trẻ và mong muốn lan tỏa văn hóa đọc cho mọi người.

Ông Cần đam mê đọc sách từ khi còn trẻ và mong muốn lan tỏa văn hóa đọc cho mọi người.

Ông Cần dùng chính căn nhà nhỏ của mình để làm tiệm sách, với cách sắp xếp không gian rất hợp lý và khoa học. Ông tiết lộ, trước đây từng làm công việc hành chính tổ chức cho các cơ quan nên cũng tích lũy được kinh nghiệm trong việc bố trí, sắp đặt. Từ kệ sách, cầu thang cho đến từng góc nhỏ trong nhà, tất cả đều do ông tự tay thiết kế.

“Tôi phân loại sách theo từng chủ đề, theo tên tác giả để mọi người dễ tìm. Làm mấy việc này cũng phải suy nghĩ, tính toán kỹ càng, không đơn giản đâu. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy cũng ổn, tương đối khoa học rồi”, ông Cần nói.

Cũng theo ông Cần, phòng ở của ông chỉ chừa một khoảng nhỏ để mắc võng nghỉ ngơi, còn lại sách phủ kín khắp nơi. Với ông, sách vừa làm đam mê, vừa là của quý nên ông muốn tạo điều kiện cho mọi người có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, nâng cao hiểu biết.

Hiện tiệm sách của ông đã có hơn 20.000 đầu sách các loại.

Hiện tiệm sách của ông đã có hơn 20.000 đầu sách các loại.

Ông Cần cho biết thêm, kinh tế gia đình ổn định, vợ con đều có công việc riêng nên gần như toàn bộ thời gian, công sức và điều kiện ông đều dồn hết vào tiệm sách nhỏ này. Do làm từ cái tâm nên từ lúc mở tiệm sách đến giờ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

Dù chưa đến giờ mở cửa, đã có người tranh thủ ghé mượn sách từ sớm.

Dù chưa đến giờ mở cửa, đã có người tranh thủ ghé mượn sách từ sớm.

Thời gian đầu mở tiệm, ông Cần chủ yếu tập trung chọn sách dành cho người trung niên và cao tuổi. Nhưng về sau, niềm vui lớn nhất của ông là ngày càng có nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên tìm đến tiệm sách. “Các em rất chịu khó đọc, tìm hiểu, rồi còn trao đổi, chia sẻ với nhau để cùng tiến bộ”, ông kể.

Theo ông Cần, việc duy trì tiệm sách không chỉ là niềm đam mê cá nhân mà còn góp phần vào việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Bây giờ thời đại công nghệ, điện thoại thông minh phát triển mạnh nên văn hóa đọc cũng bị ảnh hưởng nhiều. "Nhưng nếu mình tạo điều kiện, mở ra không gian cho mọi người tiếp cận sách thì sẽ giữ được thói quen đọc, thậm chí còn lan tỏa mạnh hơn. Tôi cũng mong sau này sẽ có thêm nhiều nơi làm như vậy để giúp mọi người nâng cao kiến thức”, ông Cần bày tỏ.

Góc quen thuộc của các bạn trẻ mê đọc sách tại tiệm sách của ông.

Góc quen thuộc của các bạn trẻ mê đọc sách tại tiệm sách của ông.

Gắn bó với tiệm sách suốt 16 năm, ông Cần có rất nhiều kỷ niệm và phần lớn là những ký ức vui vẻ, tích cực. “Đặc biệt là các bạn trẻ, thời gian gần đây đến đông hơn. Nhiều em trong cuộc sống, học hành hay gia đình có vướng mắc, nhưng khi tìm đến tiệm sách, được trò chuyện, chia sẻ, đọc sách rồi dần dần tìm ra được hướng đi cho mình. Có rất nhiều trường hợp như vậy, chuyển biến rất tích cực mà nhiều đến mức tôi kể không xuể”, ông xúc động nói.

Bài và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/tiem-sach-mien-phi-dac-biet-ba-khong-giua-long-tp-ho-chi-minh-20250507095614279.htm