Tiên phong hiến đất làm đường
900 m2 đất là ước mơ của nhiều người trong quãng đời mưu sinh. Nhưng 'tấc đất - tấc vàng' đó đã được bà Hà Thị Bàn, xã Tân An (Chiêm Hóa) tình nguyện hiến để mở rộng đường giao thông nông thôn và tặng đất cho hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Bà Hà Thị Bàn, thôn An Khang, xã Tân An (Chiêm Hóa).
Hơn 60 năm cuộc đời, bà Bàn là người sống đoàn kết với làng xóm, cũng là một lương y có tiếng trong nghề. Khi thôn có chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở đường liên thôn, xây dựng nông thôn mới, bà là một trong những người đầu tiên hưởng ứng. Bà Bàn chia sẻ: “Đường là của chung, nhà nào cũng đi, làng nào cũng cần. Mình còn sức thì mình góp công, có đất thì mình góp đất, việc đi lại cũng dễ dàng hơn, thế hệ mai sau cũng đỡ vất vả”.
Với suy nghĩ giản dị ấy, bà đã tự nguyện hiến hơn 800 m2 đất vườn để mở rộng tuyến đường liên thôn vốn nhỏ hẹp, xuống cấp. Nhờ sự gương mẫu của bà, nhiều hộ dân khác cũng đồng thuận làm theo, tạo nên phong trào mạnh mẽ trong thôn. Tuyến đường bê tông dài hơn 1 km hoàn thành không chỉ giúp giao thương thuận lợi mà còn góp phần nâng cao tiêu chí về hạ tầng giao thông trên địa bàn xã.
Không dừng lại ở đó, bà Bàn còn khiến nhiều người cảm phục khi quyết định tặng 100 m2 đất ở cho gia đình bà Dư Thị Phùi, một hộ nghèo trong thôn có điều kiện xây dựng căn nhà mới kiên cố. Gia đình bà Phùi thuộc diện đặc biệt khó khăn, biết được hoàn cảnh ấy, bà đã chủ động bàn với gia đình và quyết định san sẻ phần đất của mình để bà Phùi có chỗ dựng nhà.
Căn nhà của gia đình bà Phùi đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhờ sự giúp sức của các cấp chính quyền và người dân, trong đó, nghĩa cử hiến đất của bà Bàn chính là nền tảng để giấc mơ an cư của một gia đình nghèo trở thành hiện thực. “Mảnh đất ấy với tôi không quá lớn, nhưng với họ là cả tương lai, giúp được người khác, lòng mình cũng thấy nhẹ nhàng, ấm áp hơn” - bà Bàn chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Thị Đậm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Bà Bàn là một tấm gương sáng giàu lòng nhân ái. Không chỉ tiên phong trong các phong trào thi đua, bà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Việc hiến đất làm đường, tặng đất cho hộ nghèo của bà là hành động đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng”.
Gương sáng của bà Hà Thị Bàn không chỉ góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương mà còn thể hiện rõ nét phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách”. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, những người như bà Bàn là những “bông hoa lặng lẽ” tỏa hương giữa đời thường, truyền cảm hứng sống tốt, sống đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/tien-phong-hien-dat-lam-duong-213559.html