Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương - người nặng tình với quê hương

Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương sinh năm 1982 tại thôn Làng Mãn, xã Thái Hòa (Hàm Yên). Hiện anh là Viện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hóa sinh ứng dụng, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là một trong những người trẻ nhất tỉnh Tuyên Quang đứng đầu một tổ chức khoa học. Không những đam mê khoa học, nghiên cứu các sản phẩm giúp ích cho sức khỏe, anh còn luôn hướng về quê hương.

Anh đã nghiên cứu ra một số sản phẩm hữu ích, sáng tạo được nhiều người sử dụng đánh giá cao như: Dạ dày An Việt Phương, Đầu bọc micro, khẩu trang Thảo Mộc và sắp tới là sản phẩm đột phá giúp ích, hỗ trợ cho hàng triệu người đang sử dụng rượu bia hàng ngày tại Việt Nam. Anh cho biết: “Việt Nam là nước sử dụng rượu bia hàng đầu thế giới. Tỷ lệ ung thư gan, ung thư dạ dày do tác động của rượu bia là rất lớn, rất cần một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả có nguồn gốc thảo dược tự nhiên Việt Nam giảm tác hại do bia rượu gây ra. Để tạo ra một sản phẩm tốt cần rất nhiều kinh phí để nghiên cứu, sản xuất”.

Sản phẩm Dạ Dày An Việt Phương.

Sản phẩm Dạ Dày An Việt Phương.

Ngay sau khi đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam cho sản phẩm nghiên cứu của mình, trong lô sản xuất đầu tiên, anh đã nghĩ đến việc tri ân thầy cô và mái trường xưa nơi anh học là Trường Tiểu học Đinh Thái, THCS Thái Hòa, PTTH Hàm Yên. Do dịch Covid 19, anh không về trực tiếp trao quà, từ ngày 25-4-2020, anh đã chuyển món quà ý nghĩa, nhân văn đó đến các thầy cô và mái trường thân yêu của mình. TS. Nguyễn Việt Phương chia sẻ: “Một sản phẩm nghiên cứu có thể ứng dụng ngay cho đời sống thực sự rất tốn kém, cần nguồn kinh phí rất lớn. Thêm nữa việc tạo kênh phân phối, hệ thống bán hàng, kinh doanh hiệu quả cũng rất khó khăn và không dễ thực hiện".

Từ nguồn kinh phí cá nhân, đã nhiều lần ủng hộ tivi, hệ thống âm thanh cho nhà văn hóa thôn Đồng Chùa, Làng Mãn 1, tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ các phong trào văn hóa, thể thao của huyện Hàm Yên. Mới đây, Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương đã gửi tặng gần 200 phần quà trị giá khoảng 50 triệu đồng cho mái trường nơi anh đã từng học. Đó là các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được anh và cộng sự nghiên cứu, bào chế.

Trong ký ức của các thầy cô đã và đang công tác tại Trường Tiểu học Đinh Thái, THCS Thái Hòa, PTTH Hàm Yên, Nguyễn Việt Phương là một trong những học trò xuất sắc nhất từ trước tới nay của nhà trường. 12 năm học, học trò Phương luôn là lớp trưởng, cán bộ lớp nhiệt tình, xông xáo, năng động trong mọi hoạt động và là một trong những học sinh có kết quả học tập cao nhất.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương trong một lần về thăm lại Trường THPT Hàm Yên.

Vui mừng, xúc động khi nói về cựu học sinh nhà trường, thầy Nguyễn Văn Hanh, Hiệu trưởng Trường PTTH Hàm Yên chia sẻ: “Tiến sỹ Việt Phương thời học sinh là một trò luôn biết kính trọng thầy cô, người con ngoan, thông minh, vượt khó, chăm chỉ, ngoan hiền, có tinh thần tập thể cao, luôn hết mình vì người khác, đặc biệt là bạn bè cùng học, luôn luôn được thầy yêu bạn mến. Phương khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, với sự nỗ lực không ngừng, sự sáng tạo không mệt mỏi, ý thức tự học rất cao, anh luôn luôn khiêm tốn, điềm đạm, hết mình vì quê hương, luôn để tâm tới trường xưa bạn cũ, được bạn bè, nhân dân quý trọng”.

Là giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Việt Phương trong suốt ba năm (1998 - 2001), cô giáo Vũ Thị Hiền chia sẻ: “Những gì Phương làm được là sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu học trò bé nhỏ ngày nào với chiếc xe đạp cũ vượt 12 km đến trường, khuôn mặt rạng ngời ý chí quyết tâm học tập. Được giao nhiệm vụ là lớp trưởng, em đã không quản ngại sẵn sàng chia sẻ đồng hành cùng cô chủ nhiệm quản lí lớp, cũng như giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Nhìn lại, tôi rất may mắn và vô cùng tự hào được chủ nhiệm tập thể lớp 12B3 (khóa 1998-2001) đã cho tôi những học sinh ngoan, trong đó có em Nguyễn Việt Phương là niềm tự hào của tôi, của các thế hệ học sinh sau này. Thầy cô và gia đình luôn tin vào sự quyết tâm của Nguyễn Việt Phương”.

Là một người đam mê nghiên cứu khoa học cháy bỏng, khát khao được cống hiến cho tổ quốc, cho quê hương, trong câu chuyện của mình, anh luôn nhắc nhớ đến quê hương Hàm Yên, Tuyên Quang với một tình yêu lớn lao, một vị trí đặc biệt trang trọng. Anh ấp ủ dự định: “Một ngày gần đây mình sẽ tạo ra những sản phẩm mới hỗ trợ sức khỏe, phục vụ đời sống từ nguồn nguyên liệu, dược liệu ở Tuyên Quang, gửi lại những ân tình cho quê hương thân yêu”.

Phan Anh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/tien-sy-nguyen-viet-phuong-nguoi-nang-tinh-voi-que-huong-132356.html