Tiếng cười rộn vang trong bệnh viện dã chiến

Tinh thần là liều thuốc thần kỳ nhất giúp chúng ta vượt qua khó khăn này, cố gắng lên nhé mọi người ơi - ca sĩ Phương Thanh vừa hát vừa động viên tinh thần các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM)

Ngày 29-7, nhóm nghệ sĩ TP HCM đã có mặt tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 4 để mang lời ca tiếng hát động viên tinh thần các bệnh nhân đang điều trị; trao quà hỗ trợ và cắt tóc cho các bác sĩ đang làm việc tại đây.

Sân khấu đặc biệt tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 4

Sân khấu đặc biệt tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 4

Các bệnh nhân làm tay hình trái tim để gửi lời cảm ơn từ xa đến các nghệ sĩ

Các bệnh nhân làm tay hình trái tim để gửi lời cảm ơn từ xa đến các nghệ sĩ

Trước khi vào bệnh viện, tất cả 22 thành viên đều được test nhanh Covid-19 và mặc đồ bảo hộ để bảo đảm an toàn trong lúc trình diễn. Vì Bệnh viện dã chiến thu dung số 4 có diện tích rộng và đang điều trị hơn 4.000 bệnh nhân nên nhóm quyết định chia thành 4 đợt hát, mỗi đợt hát kéo dài 30 phút. Với sự góp mặt của MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, Lê Minh,…sân khấu dã chiến ngập tràn tiếng cười.

Ca sĩ Phương Thanh song ca cùng ca sĩ Quốc Đại

Ca sĩ Phương Thanh song ca cùng ca sĩ Quốc Đại

Ca sĩ Lê Minh cho biết đây là sân khấu đặc biệt nhất từ trước đến giờ của anh, không có ánh đèn, không có dàn âm thanh nhưng cảm xúc dâng trào, chỉ muốn cháy hết mình tại đây.

"Tất cả y - bác sĩ và các bệnh nhân đã chiến đấu hết mình những ngày qua, chúng tôi chỉ mong muốn mang giọng hát của mình để động viên tinh thần của tất cả mọi người", ca sĩ Lê Minh chia sẻ.

Ca sĩ Lê Minh hài hước dùng cây lau nhà làm micro để trình diễn

Ca sĩ Lê Minh hài hước dùng cây lau nhà làm micro để trình diễn

Tất cả mọi người đều hướng mắt về "sân khấu"

Tất cả mọi người đều hướng mắt về "sân khấu"

Người hâm mộ vẫy tay, reo hò

Người hâm mộ vẫy tay, reo hò

Ca sĩ Phương Thanh bày tỏ: "Nếu sợ khó, sợ hiểm nguy, chắc chắn chúng tôi không đến đây. Tất cả các thành viên trong nhóm đều mong muốn có thể góp sức mình cho công tác chống dịch của TP HCM. Ngay lúc này, tinh thần chính là liều thuốc thần kỳ nhất giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn".

Ca sĩ Phương Thanh biểu diễn hết mình trước hàng ngàn khán giả đặc biệt

Ca sĩ Phương Thanh biểu diễn hết mình trước hàng ngàn khán giả đặc biệt

Nhiều người đã không giấu được cảm xúc của mình

Nhiều người đã không giấu được cảm xúc của mình

Đặc biệt nhất là màn trình diễn với giọng hát ngọt ngào của bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, người đã có những chia sẻ chân thật và những lời động viên đến tất cả các bệnh nhân của mình.

Là người trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân ở đây, bác sĩ Vũ thấu hiểu được những khó khăn, tâm tư tình cảm của các bệnh nhân. "Tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng đồng lòng, hợp sức vượt qua khó khăn này, mọi người không cô đơn, đội ngũ y - bác sĩ chúng tôi sẽ cùng chiến đấu với mọi người" - bác sĩ Phương Vũ chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ hát tặng các bệnh nhân của mình

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ hát tặng các bệnh nhân của mình

Nam ca sĩ Quốc Đại

Nam ca sĩ Quốc Đại

Giọng ca Ngọc Linh khiến mọi người không ngừng reo hò

Giọng ca Ngọc Linh khiến mọi người không ngừng reo hò

Ngoài ra, nhóm nghệ sĩ còn gửi quà hỗ trợ đến đội ngũ y - bác sĩ đang làm nhiệm vụ

Ngoài ra, nhóm nghệ sĩ còn gửi quà hỗ trợ đến đội ngũ y - bác sĩ đang làm nhiệm vụ

Hớt tóc cho các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến

Hớt tóc cho các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tieng-cuoi-ron-vang-trong-benh-vien-da-chien-20210729154222141.htm