Tiếng hát… át dịch bệnh

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, âm nhạc đóng vai trò không kém phần quan trọng. Đáng quý hơn, những người gắn bó với quê hương Bình Phước đã sáng tác các nhạc phẩm để kịp thời tuyên truyền, động viên mọi người cùng tham gia đẩy lùi dịch bệnh.

Cái tâm của nghệ sĩ… miệt vườn

Xuất thân từ vùng đất Cà Mau, gắn bó với quê hương Bình Phước hơn 30 năm, bà Trần Phương Thúy (SN1962), trú phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử, sân khấu cải lương. Năm 2018, bà được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

“Thấy được sự vất vả của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, tôi muốn góp một phần công sức của bản thân qua lời ca, tiếng hát. Hy vọng đây sẽ là món quà góp phần cổ vũ mọi người cùng quyết tâm và vững tin vào tương lai tốt đẹp”.

Bà Trần Phương Thúy chia sẻ

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình nhưng với tinh thần trách nhiệm, bà Thúy đã cùng các thành viên CLB giữ lửa đam mê qua các buổi sinh hoạt và những đợt tham gia hội diễn, liên hoan nghệ thuật trong, ngoài tỉnh. Tại liên hoan đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ V-2020, những bài ca do bà sáng tác đã mang về các thành quả đáng trân trọng như: giải nhất chương trình nghệ thuật chủ đề “Ngọt ngào đất đỏ tình quê” và bài ca “Về lại quê hương”; giải ba đơn ca “Về Bình Phước”… Riêng cá nhân bà Thúy đạt giải sáng tác đợt này. Cũng trong năm 2020, bà Thúy được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen đã có thành tích tốt trong hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ.

Bà Trần Thúy Loan, thành viên CLB Đờn ca tài tử chia sẻ: Những bài ca về Bình Phước của chị Thúy đã giúp chúng tôi có những chương trình biểu diễn ý nghĩa về quê hương. Đồng thời, đây là niềm tự hào của những người đang sinh sống trên mảnh đất Bình Phước. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 xuất hiện, chị Thúy đã kịp thời sáng tác để các thành viên CLB thể hiện gửi đến mọi người lời ca, tiếng hát cổ vũ phong trào chống dịch.

Bà Thúy cho hay, từ những ngày đầu mới đến Bình Phước, bà đã cảm nhận được sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây trong xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Từ đó đến nay, bà đã có gần 30 bài vọng cổ về quê hương Bình Phước được các nghệ sĩ, tài tử thể hiện và nhiều người quan tâm, yêu thích. Trong số đó có thể kể đến như: Thành phố đại ngàn, Quê hương - Tình mẹ - Lời ru, Đồng Phú chiều xuân, Một thoáng cao nguyên… Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, bà Thúy đã sáng tác nhiều bài vọng cổ góp phần cổ vũ mọi người trong cuộc chiến này. Những bài ca như: Niềm tin nơi tuyến đầu, Vì niềm tin chiến thắng, Lá chắn biên thùy… được các tài tử và chính bà thể hiện đã mang lại hiệu ứng rất tích cực.

Những tác phẩm ấy được đăng tải trên facebook cá nhân, trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã kịp thời trao gửi thông điệp cần thiết đến mọi người trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Cùng hướng về đồng bào vùng dịch

Gắn bó với quê hương Bình Phước từ thời ấu thơ, Nguyễn Bá Hùng (SN1987, quê Hà Tĩnh) đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Đến năm 2018, anh bắt đầu sáng tác âm nhạc và được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả đón nhận.

“Trong những ngày giãn cách, tôi thường xuyên theo dõi tin tức và cảm động trước nghĩa cử cao đẹp san sẻ yêu thương của đồng bào dành cho TP. Hồ Chí Minh, trong đó có quê hương Bình Phước. Đó là chất xúc tác để tôi sáng tác nên những ca khúc cùng động viên mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

“Trong những ngày giãn cách, tôi thường xuyên theo dõi tin tức và cảm động trước nghĩa cử cao đẹp san sẻ yêu thương của đồng bào dành cho TP. Hồ Chí Minh, trong đó có quê hương Bình Phước. Đó là chất xúc tác để tôi sáng tác nên những ca khúc cùng động viên mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Anh Nguyễn Bá Hùng tâm sự

Với trái tim rung cảm, nhìn thấy cả nước đang căng sức chống dịch Covid-19, Nguyễn Bá Hùng đã sáng tác nhiều ca khúc với mong muốn mọi người cùng cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại và mong ước một tương lai tốt đẹp hơn. Các nhạc phẩm: Tôi có vài cuộc hẹn, Thương nhớ Sài Gòn, Chia nhau một chút ngọt bùi, Những trái tim nghĩa tình… là tình cảm anh dành cho lực lượng nơi tuyến đầu, tình nguyện viên, các nhà hảo tâm và những người đang gặp khó khăn trong đại dịch.

Những tác phẩm âm nhạc về đề tài phòng, chống dịch Covid-19 được hình thành từ mảnh đất, con người Bình Phước là món quà tinh thần quý giá. Âm nhạc đã khắc họa được nỗi gian lao, vất vả, đối mặt với hiểm nguy của lực lượng phòng, chống dịch, đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng, về niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hữu Tặng - Thanh Lâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/127158/tieng-hat-at-dich-benh