Tiếng nổ vang dội: Dấu mốc trưởng thành của người lính hải quân

(ABO) Sau ba tháng rèn luyện không ngừng nghỉ, với mồ hôi và sự kiên trì thấm đẫm từng thao trường, những chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân đã chính thức đối mặt với thử thách cam go nhất trong hành trình trở thành người lính biển: Kiểm tra tổng hợp "ba tiếng nổ".

Quán triệt các quy định thao trường và công tác bảo đảm an toàn trước khi thực hiện nội dung “3 tiếng nổ”

Quán triệt các quy định thao trường và công tác bảo đảm an toàn trước khi thực hiện nội dung “3 tiếng nổ”

Đây không chỉ là một bài sát hạch kỹ năng quân sự thông thường, mà còn là tiếng gầm của ý chí, tiếng vọng của sự nỗ lực, gồm bắn súng tiểu liên AK uy lực, ném lựu đạn chuẩn xác và đánh thuốc nổ dứt khoát. Với mỗi tân binh, giây phút này không chỉ là lúc chứng tỏ năng lực, mà còn là dấu mốc đầu tiên, thiêng liêng ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc - từ những chàng trai áo xanh còn bỡ ngỡ, giờ đã tôi luyện thành những người lính thực thụ, sẵn sàng gánh vác trọng trách.

Từng động tác nạp đạn được thực hiện thuần thục, chính xác, sẵn sàng cho loạt bắn tiểu liên AK.

Từng động tác nạp đạn được thực hiện thuần thục, chính xác, sẵn sàng cho loạt bắn tiểu liên AK.

Trong suốt năm ngày kiểm tra thực hành đầy căng thẳng và tập trung, các chiến sĩ đã cho thấy sự vận dụng linh hoạt đến kinh ngạc những kiến thức và kỹ năng được huấn luyện kỹ lưỡng: Từ việc thuần thục từng yếu lĩnh động tác, thực hiện chuẩn xác từng bước, đến thao tác sử dụng vũ khí, trang bị một cách thành thạo như những người lính dày dạn kinh nghiệm. Hơn cả kỹ năng, chính sự bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống đã giúp họ vượt qua áp lực, hoàn thành xuất sắc các nội dung.

Kết quả cuối cùng thật đáng tự hào, là minh chứng rõ nét cho chất lượng huấn luyện và tinh thần thép của mỗi chiến sĩ: Đơn vị đạt Khá trong nội dung bắn súng tiểu liên AK, đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã đạt Giỏi ở cả hai nội dung đánh thuốc nổ và ném lựu đạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi thao tác. Những "tiếng nổ" trên thao trường không chỉ là âm thanh của đạn bay, lựu đạn nổ hay thuốc nổ vang dội, mà còn là âm thanh của bản lĩnh được tôi luyện, của sự tự tin lên ngôi và của ý chí chiến đấu sắt đá. Đó là tiếng nổ của sự trưởng thành, báo hiệu một thế hệ lính Hải quân mới đầy nhiệt huyết và sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước.

Dưới đây là một số hình ảnh về nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” của đơn vị:

Loạt đạn đầu tiên được các chiến sĩ thực hiện một cách bài bản.

Loạt đạn đầu tiên được các chiến sĩ thực hiện một cách bài bản.

Kết quả cao là sự khẳng định cho quá trình luyện tập, phấn đấu trong 3 tháng qua.

Kết quả cao là sự khẳng định cho quá trình luyện tập, phấn đấu trong 3 tháng qua.

Trên thao trường đánh thuốc nổ, các chiến sĩ thực hiện động tác lắp kíp, nối dây, đo thời gian cháy, cách đặt khối nổ đúng quy cách.

Trên thao trường đánh thuốc nổ, các chiến sĩ thực hiện động tác lắp kíp, nối dây, đo thời gian cháy, cách đặt khối nổ đúng quy cách.

Chiến sĩ Phạm Thế Hiền, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, tập trung cao độ tra lắp đồ dùng gây nổ.

Chiến sĩ Phạm Thế Hiền, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, tập trung cao độ tra lắp đồ dùng gây nổ.

Gói bộc phá được các chiến sĩ chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện nội dung đánh bộc phá.

Gói bộc phá được các chiến sĩ chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện nội dung đánh bộc phá.

Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng thăm, động viên chiến sĩ.

Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng thăm, động viên chiến sĩ.

Binh nhì Danh Sang, Tiểu đội 1 Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2 nắm trên tay quả lựu đạn, sẵn sàng cho nội dung ném lựu đạn.

Binh nhì Danh Sang, Tiểu đội 1 Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2 nắm trên tay quả lựu đạn, sẵn sàng cho nội dung ném lựu đạn.

VĂN ĐƯỜNG - TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202505/tieng-no-vang-doi-dau-moc-truong-thanh-cua-nguoi-linh-hai-quan-1043374/