Tiếng nói Việt Nam - Tiếng gọi bình minh
Nhạc hiệu báo bình minh trên làn sóng đài Phát thanh Quốc gia đi trọn cùng dân tộc qua tháng ngày 'gian nan mà kỳ thú', qua chặng đường gai góc thấm đẫm chiến công.
Đường Hồ Chí Minh trên làn sóng điện
Mùa hạ 1972 nắng chát chúa và rực lửa đạn bom trên đường vào chiến trường Trị Thiên Huế, đoàn công tác 72 của chúng tôi phải thức dậy, đi sớm từ trước 5 giờ để tránh máy bay địch oanh tạc. Ấy là thời khắc vang lên bản nhạc Giải phóng Điện Biên quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam từ chiếc radio Orionton của Hungrary đeo lủng lẳng bên hông. Nhà báo, phóng viên Thời sự Phương Nam, trưởng “Đoàn công tác 72” (mật danh của đoàn Tiếng nói Việt Nam và CP90 đi B dài) nhắc đi nhắc lại khởi hành lúc này là khí thế. Ấy cũng là lúc bình minh lên. Anh chị em bên kỹ thuật gọi nhạc hiệu Giải phóng Điện Biên đầu ngày là nhạc “dò sóng”, chúng tôi vươn vai sau vài tiếng ngủ vùi gọi là “nhạc bình minh”
Bản nhạc bình minh cứ đeo đẳng tôi suốt chuyến đi ròng rã 50 ngày vượt Trường Sơn năm 1972, đến 5 năm ở biên giới đông bắc (1978 - 1982) cho đến bây giờ. Nhạc của truyền thống, nhạc của hoài niệm, nhạc cho cảm hứng một ngày làm việc, của những trang viết… Nhạc không thể quên và không bao giờ quên.
Cụ Nguyễn Văn Nhất, người được giao làm chương trình phát thanh đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Đài phát thanh Quốc gia nhớ lại, sáng 7/9/1945, tại tầng hai tòa nhà số 4 Đinh Lễ, ông viết lời phi lộ. Thời gian qua đi, phủ đầy đau thương và gian khó, nhưng trong ông không thể quên từng câu từng chữ: “Dưới ngọn cờ đỏ sao vàng, Tiếng nói của Việt Nam sẽ cùng đồng bào cả nước đấu tranh cho cuộc sống ấm no và hạnh phúc của toàn dân tộc và cho sự đoàn kết các dân tộc trên đất nước Việt Nam, cùng nhau thực hiện lời thề độc lập, quyết không trở lại đời nô lệ”.

Người dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng khi nghe tin chiến thắng ngày 30/4/1975. (Ảnh: Tư liệu)
Bình minh Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói thức dậy của một dân tộc, sau 80 năm trường nô lệ, báo tin lành cho đồng bào trong nước và bạn bè yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới biết một nước Việt Nam mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với tiêu chí cụ thể mà dài lâu, thiêng liêng cho toàn dân tộc là mọi người dân được hưởng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.
Người khai sinh nước Việt Nam mới độc lập, chủ quyền, mở ra thời đại mới, thời đại Độc lập Dân tộc mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là nhà báo kiệt xuất khai sinh Đài phát thanh Quốc gia. Từ đấy trên bầu trời Việt Nam khoáng đãng nối liền với nhân loại có con đường Hồ Chí Minh trên làn sóng điện. Con đường như dòng sông trên cao chảy dọc theo thời gian, vượt qua mọi không gian không cần hộ chiếu, không ngưng nghỉ chở nặng phù sa thông tin, cuộc sống chiến đấu, xây dựng non nước Việt Nam.
Bình minh kỷ nguyên mới
Sáng mùng 6/1/1946, khi bình minh tỏa rạng non sông, Đài Tiếng nói Việt Nam cất lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước đi bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, tạo lập Hiến pháp đầu tiên, Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bình minh thức dậy ngày 8/5/1954 trên làn sóng Đài phát thanh Quốc gia vang dội tin toàn thắng Điện Biên Phủ mà nhà thơ Tố Hữu cô đọng trong câu: “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.
Năm giờ kém năm phút ngày 19/12/1972, tiếng nhạc hiệu đầu ngày “Giải phóng Điện Biên” vừa dứt, hàng loạt bom rải thảm từ máy bay chiến lược B52 của Hoa Kỳ bao trùm, cày xới đài Phát sóng Mễ Trì, Hà Nội làm ngưng 9 phút trên làn sóng 297m của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kẻ thù đánh ta, hòng bịt mồm dân tộc ta không cho thế giới biết. Nhưng chỉ sau 9 phút bóp nghẹt con tim, Đài Tiếng nói Việt Nam dõng dạc phát đi bản tin Hà Nội trừng trị đích đáng giặc trời, bắn rơi B52 mà lầu Năm góc Hoa Kỳ rêu rao là “pháo đài bay bất khả xâm phạm”.
Cũng năm giờ kém năm phút, vào sáng 28/1/1973, ở động Mang Chang, căn cứ giải phóng của Thừa Thiên Huế, chúng tôi mở nhiều radio bán dẫn dõi theo ngày đầu tiên Hiệp định Paris có hiệu lực. Cảm xúc vỡ òa. Chúng tôi nhảy lên reo mừng, trong khi quân Sài Gòn vẫn xâm lấn vùng giải phóng, xé toạc hiệp định chưa ráo mực. Chúng tôi mừng vì Hà Nội, cả miền Bắc không còn lũ “chim sắt” độc ác. Chúng tôi cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cho ngày toàn thắng, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.
Có bình minh nào trong trời đất lại kéo dài sáng lóa như bình minh ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Đài Tiếng nói Việt Nam phát nhạc chào ngày mới là hàng loạt tin chiến thắng áp sát Sài Gòn - Chợ Lớn dồn về đầy ắp không gian. 11 giờ 30 phút lá cờ sắc máu tươi, đánh đổi màu xanh hòa bình của Quân Giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập của chính quyền Sài Gòn, ghi dấu son đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.
Nhạc hiệu báo bình minh trên làn sóng đài Phát thanh Quốc gia đi trọn cùng dân tộc qua tháng ngày “gian nan mà kỳ thú”, qua chặng đường gai góc thấm đẫm chiến công.

Tuổi trẻ Tiếng nói Việt Nam nỗ lực làm chủ công nghệ để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc
Người ta nói tuổi trẻ là bình minh, là mùa xuân của dân tộc, nhân loại. Tuổi thanh xuân của đất Việt đang đi những ngày đầu vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên gắn tuổi trẻ với khoa học, với sức bật sáng tạo mới. Mỗi ngày làm việc khác ngày hôm qua bắt đầu từ bình minh lên cùng lúc trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vang khúc nhạc “Giải phóng Điện Biên” chào ngày mới.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/tieng-noi-viet-nam-tieng-goi-binh-minh-post1225694.vov