Người dân Hà Nội hối hả mua sắm mâm cúng ngày rằm tháng 7
Từ sáng sớm hôm nay (rằm tháng 7), tại chợ Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rộn ràng, tấp nập người mua, kẻ bán...

Từ sáng sớm hôm nay 6/9 (rằm tháng 7), chợ Hàng Bè đã tấp nập người dân Hà Nội đi mua sắm đồ cúng rằm tháng 7.

Các gian hàng bày bán đa dạng lễ vật như gà ngậm hoa hồng, hoa, quả, vàng mã, đồ chay, xôi gà, nem, giò chả...

Khu chợ Hàng Bè từ lâu nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, tinh tế, mang chất riêng ẩm thực Hà Nội, đồng thời được mệnh danh là “chợ nhà giàu” vì giá cả đắt đỏ.

Người dân quan niệm ngày rằm tháng 7 âm lịch cần chuẩn bị mâm lễ tươm tất để tưởng nhớ tổ tiên và cầu bình an.

Tại đây, một con gà cúng có trọng lượng từ 1,6kg đến 2kg sau khi luộc và tạo thế có giá dao động từ 500.000 đến 550.000 đồng. Mức giá này cao gấp 2 - 3 lần so với giá gà ta ngoài chợ, nhưng dường như không làm giảm sức mua của người dân.

Khu vực luộc gà luôn sẵn sàng với 6 - 7 chiếc nồi to.

Các món chế biến sẵn như nem rán, chim quay, tôm… cũng hút khách bởi sự tiện lợi cho mâm cỗ cúng ngày rằm tháng 7.

Các shipper (người giao hàng) phải xếp hàng đợi lấy đơn tại một cửa hàng bán gà ngậm hoa hồng.

Nhiều mặt hàng truyền thống như chè kho, xôi vò, bánh chay được bày bán phục vụ nhu cầu cúng lễ. Cửa hàng xôi cũng tập nập khách xếp hàng chờ mua đồ cúng Rằm tháng 7. Xôi gấc, xôi vò có giá 50.000 - 100.000 đồng/đĩa tùy từng kích cỡ.

Các loại hoa tươi như hoa sen, hoa hồng, hoa cúc được người dân ưu tiên lựa chọn cho mâm cúng.

Tại chợ Hàng Bè, hoa lễ dịp rằm tháng 7 năm nay cũng tăng giá nhẹ: hoa hồng có giá từ 5.000 - 8.000 đồng/bông, hoa ly có giá 15.000 - 30.000 đồng/bông, hoa cúc có giá từ 5.000 - 7.000 đồng/bông, hoa lay ơn có giá 10.000 - 15.000 đồng/bông, giá một bát canh bóng tại chợ Hàng Bè cũng dao động từ 70.000 đến 120.000 đồng.

Đông đảo người dân tới chợ Hàng Bè mua sắm đồ cúng rằm tháng 7.

Giá cả các mặt hàng có tăng nhẹ do nhu cầu cao, nhưng chợ vẫn đông đúc, nhộn nhịp.

Cảnh mua sắm tại chợ Hàng Bè góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống của người Hà Nội mỗi dịp rằm tháng 7.