Tiếp bước cho em đến trường

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Nam Thắng cùng lãnh đạo xã Xuân Thọ 1 trao xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: KIM LIÊN

Mới đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các nhóm thiện nguyện Xứ Nẫu, Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) trao tặng 32 chiếc xe đạp, đồ dùng học tập cho các em học sinh mồ côi, nghèo hiếu học ở các địa phương trong tỉnh.

Theo ban tổ chức, đây là chương trình được triển khai với mong muốn những chiếc xe đạp mới sẽ giúp các em rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường, phần nào giúp các bậc phụ huynh và các em vơi bớt khó khăn, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, sớm trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Rút ngắn đường đến trường

Em Bùi Nguyễn Quốc Thiện (học lớp 8C Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ) nhà ở thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa rất vui mừng khi ông Nguyễn Hữu Của, Trưởng nhóm thiện nguyện Xứ Nẫu (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) đưa chiếc xe đạp mới cùng đồ dùng học tập, đồ chơi đến tận nhà tặng em. “Con vui lắm! Con cảm ơn chú Của và nhóm thiện nguyện Xứ Nẫu rất nhiều vì đã cho con xe đạp để chở em gái đi học. Thời gian đến trường giờ ít hơn, chúng con đỡ mệt”, Thiện bộc bạch.

Gia cảnh của Thiện rất thắt ngặt, mẹ qua đời vì ung thư vòm họng cách đây 3 năm, để lại Thiện và em gái Phương Thảo đang học lớp 3. Ba các cháu là ông Nguyễn Mai thì bị bệnh nặng không còn khả năng lao động kiếm sống. Ông Mai đã phải bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho vợ, nhưng cũng không cứu được. Hơn 3 năm nay, 3 cha con sống nhờ nhà người cháu cùng với sự cưu mang của bà con và chính quyền địa phương. Mặc dù cuộc sống vất vả thiếu thốn nhưng hai anh em đều là học sinh giỏi nhiều năm liền, được thầy cô, bạn bè và bà con hàng xóm thương mến.

Cũng trên chiếc xe máy của mình, ông Của chở chiếc xe đạp màu hồng, đồ dùng học tập kèm theo suất học bổng 1 triệu đồng đến tặng cháu Trần Thị Thu Thảo (14 tuổi, ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa). Vừa đến nơi, Thảo nhanh nhảu phụ giúp ông tháo dây thun cột chiếc xe đạp, vui mừng nói: “Nghe chú Của gọi điện cho xe đạp, con mừng lắm, chỉ mong mau tới sáng để được nhìn thấy chiếc xe mà bấy lâu con mơ ước”.

Hoàn cảnh của Thu Thảo rất khó khổ, cha bỏ đi khi biết mẹ cháu là chị Trần Thị Phê phát bệnh hư thận cách đây 2 năm, để lại 2 con gái nhỏ. 3 mẹ con Thảo phải đùm túm về nhà ông bà ngoại tá túc. Ngoài giờ học, Thảo đi bán vé số kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và chăm sóc em gái nhỏ đang học lớp 1. Biết được gia cảnh này qua Báo Phú Yên, 2 nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc và Thiện tâm Phú Yên đã đóng góp, vận động được 100 triệu đồng xây ngôi nhà Nhân ái tặng mẹ con cháu Thảo, giúp họ ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Hữu Của chia sẻ: Tôi đi thiện nguyện len lỏi vào các làng quê nghèo, biết được nhiều hoàn cảnh khốn khó của các em học sinh, nhất là các cháu mồ côi, cha mẹ đau bệnh ngặt nghèo. Trước những hoàn cảnh ấy, tôi rất trăn trở, đêm về đưa lên Facebook kêu gọi bạn bè, cộng đồng đóng góp ủng hộ. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, tôi đã vận động được 10 chiếc xe đạp và 200 suất quà trị giá 60 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Mênh, Trưởng nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc cùng các thành viên cũng đã đến tận nhà tặng xe đạp cho cháu Nguyễn Trâm Anh (13 tuổi, khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa).

Hoàn cảnh của Trâm Anh rất khó khăn. Em mồ côi ba từ nhỏ, một mình mẹ làm thuê, làm mướn nuôi em ăn học. Gần đây mẹ Trâm Anh lại bị bệnh không có tiền chữa trị. Thương mẹ làm lụng vất vả nên em chưa bao giờ đòi hỏi mẹ mua xe đạp để đi học. Hàng ngày, em đi bộ từ nhà đến trường với khoảng cách hơn 2km. Trâm Anh thổ lộ: “Các bạn trong lớp ai cũng có xe đạp đi học. Người thì được ba mẹ đón, đưa bằng xe máy. Nhiều hôm trời mưa gió, đi bộ tới trường, quần áo lấm lem, con thấy tủi thân lắm. Được các cô chú tặng chiếc xe đạp mới, đây thực sự là một món quà lớn đối với con”.

Dịp này, nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc đã vận động, tặng 12 chiếc xe đạp mới cho các cháu. Ông Trần Văn Mênh nói: “Là một nhà giáo, tôi quan tâm nhất là các học sinh mồ côi cha mẹ ở với ông bà đã cao tuổi, rồi các em thuộc diện hộ nghèo và gia đình gặp khó khăn đột xuất. Ngoài những chế độ miễn giảm theo quy định của Nhà nước, các em cần được hỗ trợ về nhiều mặt để không phải nghĩ đến việc bỏ học giữa chừng”.

Chia sẻ yêu thương

Còn tại TX Sông Cầu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Nam Thắng cùng Đảng ủy, UBND xã Xuân Thọ 1 tổ chức chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”, trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá 16 triệu đồng. Món quà ý nghĩa này do ông Thắng vận động 2 người bạn đang sống ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Nghe đọc tên lên bục nhận xe đạp, 10 khuôn mặt thơ ngây của các em ánh lên niềm vui rạng ngời. Dắt chiếc xe đạp màu xanh mới tinh ra khỏi hội trường, em Nguyễn Văn Nguyên (học lớp 9E, Trường tiểu học và THCS Xuân Thọ 1), hớn hở nói: “Khi được nhà trường thông báo sẽ được nhận xe đạp mới, em rất vui, rất phấn khởi, bởi chiếc xe đạp là niềm mong mỏi bấy lâu nay của em. Từ nay, quãng đường từ nhà đến trường dài hơn 3km của em sẽ được gần lại”. Theo chính quyền địa phương, gia đình em Nguyên là hộ nghèo ở thôn Phương Lưu. Ba làm thợ hồ, mẹ làm nông, nhà lại đông anh em nên việc được tặng xe đạp là niềm vui lớn, động lực để em tiếp tục đến trường.

Ông Lê Văn Hữu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Các hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo tới trường đã góp phần hỗ trợ, động viên các em cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt. Qua phong trào này, các em hiểu rõ hơn truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/253791/tiep-buoc-cho-em-den-truong.html