Tiếp nhận khẩu súng của Biệt động Sài Gòn đánh chìm tàu Mỹ năm 1964

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định (TP.HCM) vừa tiếp nhận khẩu súng là kỷ vật của Chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo – người lính Biệt động Sài Gòn với chiến công vang dội đánh chìm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ năm 1964, do gia đình ông trao tặng.

Hiện vật được tiếp nhận là khẩu súng ngắn K59 (còn sử dụng được) cùng các viên đạn và giấy tờ liên quan của chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo - bí danh Ba Náo.

Đại diện gia đình cho biết, khẩu súng trên là tặng phẩm mà chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo được cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro trao tặng sau chiến công vang dội đánh chìm chiến hạm USNS Card của Hải quân Hoa Kỳ chở hàng trăm máy bay sang Việt Nam tham chiến vào ngày 2/5/1964.

Giấy phép sử dụng khẩu súng K59 - tặng phẩm mà chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo được cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro trao tặng

Giấy phép sử dụng khẩu súng K59 - tặng phẩm mà chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo được cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro trao tặng

Khẩu súng là một trong những vật dụng đã gắn bó với ông Ba Náo trong suốt những năm tháng chiến đấu, công tác trong lực lượng Biệt động Sài Gòn. Việc trao tặng khẩu súng cho Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định là di nguyện của Chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo trước khi mất.

Tiếp nhận hiện vật, ông Trần Vũ Bình (chủ Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định) cho biết , khẩu súng trên có giá trị lịch sử, sẽ góp phần cùng các hiện vật khác tại bảo tàng, khắc họa rõ nét những chiến công, thành tích của lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Khẩu súng ngắn K59 cùng các viên đạn và giấy tờ liên quan của chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo trao tặng lại cho Bảo tàng Biệt động Sài Gòn sau khi ông qua đời

Khẩu súng ngắn K59 cùng các viên đạn và giấy tờ liên quan của chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo trao tặng lại cho Bảo tàng Biệt động Sài Gòn sau khi ông qua đời

“Khẩu súng này là một hiện vật, kỷ vật rất đặc biệt và rất quý. Vì đây là tặng phẩm của một người đứng đầu Nhà nước Cuba giữa lúc chiến tranh “nước sôi lửa bỏng” đã qua thăm, động viên và trao tặng cho chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo. Kế hoạch của chúng tôi, trước mắt là sẽ trưng bày tại bảo tàng, đại diện nhân chứng và gia đình sẽ cùng giao lưu, chia sẻ câu chuyện xoay quanh khẩu súng này", ông Trần Vũ Bình cho biết.

Đại diện Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định tiếp nhận hiện vật từ gia đình chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo trước sự chứng kiến của đại diện CLB Truyền thống Kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn- Gia Định, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh Quận 7, TPHCM

Đại diện Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định tiếp nhận hiện vật từ gia đình chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo trước sự chứng kiến của đại diện CLB Truyền thống Kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn- Gia Định, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh Quận 7, TPHCM

Liên quan đến chiến công vang dội của lực lượng Biệt động Sài Gòn đánh chìm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ chở hơn 200 máy bay sang Việt Nam tham chiến, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn- Gia Định cho biết, đã có văn bản đề nghị Cảng Sài Gòn xây dựng bia tưởng niệm cho trận đánh tại địa danh này. Ông Độ cho rằng đây là chiến công rất quan trọng, không chỉ cổ vũ tinh thần chiến đấu trong nước mà còn ảnh hưởng đến cả nước ngoài.

Được biết, trước đó chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lâm Sơn Náo đã bàn giao khẩu súng K54 được Bác Hồ trao tặng cho Bảo tàng Đặc công (Hà Nội) để đơn vị này bảo quản và trưng bày.

CTV Hoàng Oanh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tiep-nhan-khau-sung-cua-biet-dong-sai-gon-danh-chim-tau-my-nam-1964-post1111224.vov