Tiếp nối sứ mệnh xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ không thể nào quên sự cưu mang, chia sẻ của bà con miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ trong những năm ông cùng đồng đội chiến đấu. 'Không có nhân dân thì không có chúng tôi ngày hôm nay', Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nghẹn ngào.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sáng 30-4, các đại biểu xúc động trước những chia sẻ của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 - người trở về từ chiến trường khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hoàn thành sứ mệnh thu giang sơn về một mối

Thay mặt lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát biểu bày tỏ xúc động khi được dự buổi lễ kỷ niệm. Ông bày tỏ sự tưởng nhớ đến những người đồng chí, đồng đội đã sống chết cùng nhau trên các chiến trường, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh vì toàn thắng của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những người chồng, người con ưu tú cho Tổ quốc; ghi sâu công lao của nhân dân trên mọi miền của đất nước đã hy sinh quên mình, chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội trong suốt những năm chống giặc cứu nước.

 Đông đảo người dân xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Đông đảo người dân xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Với bản thân mình, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ không thể nào quên sự cưu mang, chia sẻ của bà con miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ trong những năm ông cùng đồng đội chiến đấu. “Không có nhân dân thì không có chúng tôi ngày hôm nay”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nghẹn ngào.

Là những người trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được sống trong hòa bình, độc lập thống nhất, cả nước đi lên CNXH, ông cho biết vô cùng tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm đất nước đổi mới.

“Thế hệ chúng tôi tự hào và khẳng định rằng đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, chiến thắng, thu giang sơn về một mối, tạo ra tiền đề cho đất nước”, ông bày tỏ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cũng tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa sự nghiệp của cha ông để lại, giữ vững và phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng” của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thông qua đó sẽ đem hết sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng giàu, đẹp, phồn vinh hạnh phúc, đưa đất nước vững bước bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 Đông đảo người dân theo dõi Lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Đông đảo người dân theo dõi Lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Sẵn sàng tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, chị Huỳnh Mạnh Phương, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM chia sẻ: “Mấy ngày nay, nhìn lên bầu trời xanh trong, thấy những chiếc máy bay mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng bay lượn trên bầu trời, cháu cũng như các bạn trẻ khác càng thấm thía “hòa bình đẹp lắm”.

Là người trẻ của thành phố, chị Mạnh Phương cũng như tất cả các bạn trẻ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng của mình, tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền, để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Thấm thía giá trị của độc lập, tự do, chị Huỳnh Mạnh Phương khẳng định sẽ nguyện góp sức trẻ tham gia giữ gìn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Chúng cháu có niềm tin chắc chắn, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 bất diệt sẽ tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, chị Huỳnh Mạnh Phương bày tỏ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tiep-noi-su-menh-xay-dung-dat-nuoc-ta-dang-hoang-hon-to-dep-hon-post793292.html