Nước mắt, nụ cười của nữ chiến sĩ sau lễ diễu binh ở TP.HCM

Sau lễ diễu binh sáng 30/4, nhiều chiến sĩ, bao gồm các thành viên khối nữ Cảnh sát giao thông, xúc động khi gặp lại người thân sau thời gian dài tập luyện và sinh hoạt tập trung.

 Sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) kết thúc thành công tại khu vực trung tâm TP.HCM, một số khối chiến sĩ, bao gồm khối nữ Cảnh sát giao thông, tập kết tại công viên Lê Văn Tám (quận 1) để chuẩn bị trở về đơn vị.

Sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) kết thúc thành công tại khu vực trung tâm TP.HCM, một số khối chiến sĩ, bao gồm khối nữ Cảnh sát giao thông, tập kết tại công viên Lê Văn Tám (quận 1) để chuẩn bị trở về đơn vị.

 Nhiều người thân, bạn bè tranh thủ tới gặp gỡ, gửi lời chúc mừng, trao những cái ôm chặt và món quà nhỏ cho các chiến sĩ - những người trải qua nhiều tháng ròng tập luyện nghiêm ngặt và gần như không được phép thăm nom do đặc thù công việc.

Nhiều người thân, bạn bè tranh thủ tới gặp gỡ, gửi lời chúc mừng, trao những cái ôm chặt và món quà nhỏ cho các chiến sĩ - những người trải qua nhiều tháng ròng tập luyện nghiêm ngặt và gần như không được phép thăm nom do đặc thù công việc.

 Từ 4h sáng 30/4, người nhà của chiến sĩ Danh Thái Ngọc Duyên đã có mặt tại khu vực công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) để tranh thủ gặp con gái trong ít phút ngắn ngủi sau lễ diễu binh. Để có mặt sớm như vậy, đại gia đình, bao gồm ông bà ngoại, ba mẹ, dì và em trai của nữ chiến sĩ, di chuyển suốt đêm qua từ quê nhà Sóc Trăng.

Từ 4h sáng 30/4, người nhà của chiến sĩ Danh Thái Ngọc Duyên đã có mặt tại khu vực công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) để tranh thủ gặp con gái trong ít phút ngắn ngủi sau lễ diễu binh. Để có mặt sớm như vậy, đại gia đình, bao gồm ông bà ngoại, ba mẹ, dì và em trai của nữ chiến sĩ, di chuyển suốt đêm qua từ quê nhà Sóc Trăng.

 Vừa thấy ba mẹ và người thân, Ngọc Duyên - trong bộ sắc phục đặc trưng của cảnh sát giao thông - vội chạy đến ôm mọi người và chụp hình lưu niệm. Đây là khoảnh khắc hội ngộ hiếm hoi giữa cô và gia đình sau nhiều tháng xa cách.

Vừa thấy ba mẹ và người thân, Ngọc Duyên - trong bộ sắc phục đặc trưng của cảnh sát giao thông - vội chạy đến ôm mọi người và chụp hình lưu niệm. Đây là khoảnh khắc hội ngộ hiếm hoi giữa cô và gia đình sau nhiều tháng xa cách.

 Chiến sĩ Cao Thanh Phương chụp hình kỷ niệm cùng em gái thân thiết Nguyễn Thị Ánh Dương trước khi trở về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 2 (Long Thành, Đồng Nai).

Chiến sĩ Cao Thanh Phương chụp hình kỷ niệm cùng em gái thân thiết Nguyễn Thị Ánh Dương trước khi trở về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 2 (Long Thành, Đồng Nai).

 Ông Nguyễn Quang Hưng (Đồng Nai) dúi vào tay con gái – chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thùy Dương – một ly trà sữa trân châu trước khi cô trở về trung tâm huấn luyện. Nhận món quà nhỏ từ cha, Thùy Dương xúc động rơi nước mắt. “May mắn là cháu đóng quân gần nhà nên tôi có thể thường xuyên ghé thăm. Tôi rất tự hào và vinh dự khi con gái được phục vụ trong lực lượng vũ trang, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc”, ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Quang Hưng (Đồng Nai) dúi vào tay con gái – chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thùy Dương – một ly trà sữa trân châu trước khi cô trở về trung tâm huấn luyện. Nhận món quà nhỏ từ cha, Thùy Dương xúc động rơi nước mắt. “May mắn là cháu đóng quân gần nhà nên tôi có thể thường xuyên ghé thăm. Tôi rất tự hào và vinh dự khi con gái được phục vụ trong lực lượng vũ trang, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc”, ông Hưng nói.

 Vợ chồng bà Mai Thị Luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc khi con gái Đinh Thị Hải Yến tham gia lễ diễu binh. Bà cho biết mỗi tuần, con gái chỉ được gọi điện về nhà một lần. Ba mẹ cũng chỉ có thể đến thăm khi được đơn vị cho phép. “Cháu rắn rỏi hơn, da sạm đen nhiều, nhưng tinh thần rất phấn khởi và hạnh phúc”, bà chia sẻ.

Vợ chồng bà Mai Thị Luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc khi con gái Đinh Thị Hải Yến tham gia lễ diễu binh. Bà cho biết mỗi tuần, con gái chỉ được gọi điện về nhà một lần. Ba mẹ cũng chỉ có thể đến thăm khi được đơn vị cho phép. “Cháu rắn rỏi hơn, da sạm đen nhiều, nhưng tinh thần rất phấn khởi và hạnh phúc”, bà chia sẻ.

 Giữa cái nắng đầu hè, khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bên cạnh những nụ cười, nhiều giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong niềm xúc động và tự hào.

Giữa cái nắng đầu hè, khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bên cạnh những nụ cười, nhiều giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong niềm xúc động và tự hào.

Xem toàn bộ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước TẠI ĐÂY.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.

Linh Vũ - Gia Giang - Hồng Chang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nuoc-mat-nu-cuoi-cua-nu-chien-si-sau-le-dieu-binh-304-o-tphcm-post1549721.html