Tiếp nối truyền thống 'thổi hồn' cho hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng
Ngày 2/9/1945, trong rừng cờ bay phấp phới tại Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, có hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng do người dân làng Từ Vân may. Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có dịp ghé thăm xưởng làm cờ Tổ quốc của ông Nguyễn Văn Phục, nơi có những bạn trẻ đang tiếp nối truyền thống 'thổi hồn' cho hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng.
Xưởng may cờ Tổ quốc của ông Nguyễn Văn Phục là cơ sở lâu năm tại làng Từ Vân. “Cứ mỗi dịp đặc biệt như Ngày Quốc khánh hay Tết Nguyên Đán, công nhân trong xưởng lại tất bật từ sáng đến tối" - ông Phục chia sẻ. Tại xưởng của ông, người làm hầu hết là các bạn trẻ từ 15 đến 25 tuổi. Hằng ngày, xưởng sản xuất hàng vạn lá cờ với nhiều kích cỡ khác nhau.
Tại làng Từ Vân, gia đình ông Phục có 4 thế hệ may cờ Tổ quốc. Ông tâm sự: "Người già sẽ là cuốn 'từ điển bách khoa' lưu trữ cái nghề, còn người trẻ là những mầm non học hỏi, tiếp nối, giữ gìn truyền thống làng nghề, làm ra lá cờ đỏ sao vàng bằng cái tâm, lá cờ được làm chuẩn chỉ cũng như tình yêu của mình truyền đi được trọn vẹn."