Tiếp sức em thơ bằng 'Ngôi nhà khăn quàng đỏ'

Lớn lên trong cảnh khó, một số em nhỏ trên địa bàn vẫn luôn ước mong về ngôi nhà che mưa, che nắng. Ước mong ấy đã trở thành hiện thực nhờ cuộc vận động xây dựng 'Ngôi nhà khăn quàng đỏ' - một trong những công trình măng non tiêu biểu của tỉnh.

Giấc mơ có thật

Mấy ngày nay, nụ cười của em Hồ Thị Tăng, học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Xy, huyện Hướng Hóa dường như tươi hơn. Cuối cùng, ước mong của em về một ngôi nhà kiên cố để mỗi thành viên trong gia đình không còn âu lo mỗi lúc mưa gió, bão bùng đã trở thành hiện thực. Tăng sinh ra, lớn lên cùng những thử thách.

Ba em bị khuyết tật ở chân, còn mẹ thường xuyên đau ốm. Chuyện lo cho 5 anh chị em Tăng trở nên quá sức đối với ba mẹ. Cũng vì khó khăn nên chị gái và anh trai của em đều phải nghỉ học giữa chừng. Biết hoàn cảnh gia đình, Tăng đã nhiều ngày đến trường với chiếc bụng đói nhưng em vẫn luôn nỗ lực trong học tập và đạt nhiều thành tích cao.

Em Hồ Thị Tăng là một trong 9 đội viên, học sinh được hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” - Ảnh: T.L

Em Hồ Thị Tăng là một trong 9 đội viên, học sinh được hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” - Ảnh: T.L

Bên cạnh được học tập, một trong những mong ước lớn của Tăng chính là có một ngôi nhà kiên cố để ở. Qua nhiều năm sử dụng, nơi ở tạm bợ của gia đình em đã hư hỏng, xuống cấp. Thế nhưng, ba mẹ Tăng không xoay chạy ra tiền sửa chữa nên mỗi mùa mưa bão là một mùa âu lo đối với cả nhà. Tăng kể: “Khi biết sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, em rất vui sướng. Đêm trước lễ khởi công, em và ba mẹ đều thao thức, mong sao trời mau sáng”.

Cũng giống em Tăng, cô bé Hồ Thị Lịch đã mừng đến không nói nên lời khi hay tin gia đình mình sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Lịch là học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đakrông. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ nhưng con đường đến trường của em vẫn gập ghềnh. Ba mẹ Lịch luôn ở trong thế chật vật nuôi 4 người con.

Đó cũng chính là lý do khiến ngôi nhà tạm bợ mãi không được xây mới. “Đối với em, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” là một món quà rất lớn, ngoài sức tưởng tượng. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm, hỗ trợ”, Lịch bộc bạch.

Ngoài hai cô học trò vùng cao kể trên, thời gian qua, công trình măng non “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” đã mang niềm vui đến với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Hầu hết đội viên, học sinh được hỗ trợ xây dựng nhà đều thuộc diện hộ nghèo.

Nhiều năm qua, các em phải sống trong ngôi nhà tạm bợ hoặc đã hư hỏng, xuống cấp. Một số em có người thân bị khuyết tật, thường xuyên đau ốm, không đủ sức lao động... Những bữa cơm ngon, manh áo lành là điều hầu như em nào cũng mong mỏi. Chuyện xây mới, sửa chữa nhà nằm ngoài khả năng bởi gia đình em nào cũng còn nhiều nỗi lo chưa thể giải quyết.

Công trình măng non tiêu biểu

Trò chuyện trong bầu không khí thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phạm Xuân Khánh cho biết, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” là một trong những công trình măng non tiêu biểu của tuổi trẻ Quảng Trị nhằm hỗ trợ đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công trình được triển khai hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ IX.

Ít ai biết, khi lên kế hoạch tổ chức chương trình, anh Khánh và những người tâm huyết khác không khỏi âu lo bởi biết vận động kinh phí để xây dựng 9 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, tương ứng với 9 lần tổ chức đại hội không hề dễ. Chính ý nghĩa của chương trình và sự thấu cảm với hoàn cảnh của mỗi đội viên, học sinh đang gặp khó khăn về nhà ở đã tiếp thêm nguồn động lực.

Với sự thống nhất cao, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã nhanh chóng triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Điều đáng mừng là cuộc vận động sớm nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao. Các cấp bộ đoàn, đội và ngành giáo dục đều vào cuộc với tất cả tinh thần, trách nhiệm.

Tại các liên đội, đội viên, học sinh chung tay gây quỹ bằng nhiều cách làm thiết thực như: tiết kiệm tiền tiêu vặt; thu gom giấy vụn; nuôi heo đất; tổ chức hội chợ... Cuộc vận động cũng đã thu hút sự tham gia, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Từ sự chung tay ấy, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã sớm huy động đủ kinh phí để xây dựng 9 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau đó, các đoàn công tác đã trực tiếp về địa phương tổ chức lễ khởi công nhà ở cho đội viên, học sinh.

Hiện tại, phần lớn các ngôi nhà đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong căn nhà mới, niềm vui của các em nhân lên khi nhận được nhiều món quà từ các cấp bộ đoàn, đội, tổ chức, cá nhân hảo tâm như: xe đạp, sách vở, áo quần mới...

Theo anh Phạm Xuân Khánh, công trình măng non “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” là minh chứng sinh động về sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Công trình càng trở nên ý nghĩa khi có sự chung tay của đông đảo đội viên, học sinh, qua đó, góp phần hình thành một thế hệ thiếu niên, nhi đồng biết yêu thương, sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

“Hiện nay, các cấp, ngành trong tỉnh đang tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2026. Vì thế, việc xây dựng những “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” càng trở nên ý nghĩa. Những ngôi nhà ấm nghĩa tình sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn, thôi thúc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn không ngừng vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”, anh Khánh khẳng định.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tiep-suc-em-tho-bang-ngoi-nha-khan-quang-do-192324.htm