Tiếp thêm động lực cho người lầm lỗi
Tiếp thêm động lực cho những người lầm lỗi không chỉ là hành động nhân văn mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp người lầm lỗi tìm lại niềm tin vào bản thân, từng bước thay đổi để làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội; góp phần giảm thiểu tội phạm, tệ nạn xã hội, đem lại sự bình yên cho cộng đồng.

Nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Tống Lê Chân chia sẻ về những ân hận của mình sau khi vấp ngã. Ảnh: Nga Sơn
Vì vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh đã chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tổ chức các cuộc thi viết về người phụ nữ tôi yêu… tại trại giam, cơ sở cai nghiện nhằm thắp sáng ước mơ hoàn lương trong mỗi phạm nhân, trại viên.
Gieo niềm tin nơi những người lầm lỗi
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10), nhiều năm nay, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã duy trì phối hợp với trại giam, cơ sở cai nghiện tổ chức nhiều hoạt động dành cho nữ phạm nhân, trại viên.
Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban Công tác Phụ nữ tỉnh cho biết: Kể từ năm 2016, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai trước đây và Trại giam Xuân Lộc, Hội LHPN tỉnh Bình Phước trước đây và Trại giam Tống Lê Chân đều đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Kể từ đó đến nay, hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và Ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và các trại giam nói trên đều duy trì tổ chức các hoạt động dành cho phạm nhân nữ. Ngoài dành tặng nữ phạm nhân những phần quà, tuyên truyền pháp luật, Hội LHPN tỉnh và các trại giam còn phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề.
Hội LHPN tỉnh và các trại giam này còn phối hợp lập danh sách những phạm nhân nữ cải tạo tốt, hoàn cảnh khó khăn, có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai. Từ đó chỉ đạo các cấp hội vận động, hỗ trợ gia đình nữ phạm nhân thông qua các hoạt động, như: tặng học bổng, sách vở, quần áo, xe đạp cho con em nữ phạm nhân; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của nữ phạm nhân; hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm… Qua các hoạt động này nhằm động viên, khuyến khích phạm nhân nữ yên tâm chấp hành án.
Về phía Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho hay: Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp thiết thực, như: tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tư vấn tâm lý; định hướng lối sống; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ vay vốn; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Với suy nghĩ “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, trong những năm qua, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức nói chuyện chuyên đề; giao lưu, biểu dương những cá nhân thanh niên đã từng vướng vào tệ nạn xã hội nhưng vượt qua quá khứ vươn lên trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Qua đó, thanh niên lầm lỗi nhìn thấy tấm gương người thật, việc thật để noi theo, tự tin làm lại cuộc đời.
Thêm tự tin, động lực làm lại cuộc đời
Tại chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương do Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Trại giam Tống Lê Chân phối hợp tổ chức mới đây, gần 800 nữ phạm nhân đang chấp hành án đã được xem trích đoạn mang tên Ngày sum họp do nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát nghệ thuật tỉnh biểu diễn. Bên cạnh đó còn được giao lưu, nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng (ở phường Trấn Biên) chia sẻ chuyên đề và giao lưu Thắp lửa niềm tin - Viết nên ước mơ. Đặc biệt, được lắng nghe những nữ phạm nhân sắp hoàn thành thời gian chấp hành án chia sẻ về quá trình phấn đấu, những dự định cho ngày trở về đang đến gần.
Phạm nhân N.T.T.P. (27 tuổi), đang chấp hành án tại Trại giam Tống Lê Chân chia sẻ: Mỗi lần được tham gia chương trình, được nghe những câu chuyện truyền cảm hứng dành cho nữ phạm nhân, bản thân T.P. cảm thấy ân hận về những việc mình đã làm trước khi bị bắt và coi đó như là bài học đắt giá của cuộc đời. Trước khi bị bắt, T.P. cùng với chị gái kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Công việc đang suôn sẻ, dịch bệnh Covid-19 ập đến khiến việc kinh doanh gặp khó khăn và T.P. được một người bạn giới thiệu công việc tư vấn đầu tư tài chính. Bản thân thiếu kiến thức pháp luật nên đã tham gia vào mạng lưới và chỉ 8 tháng sau, T.P. bị bắt và bị kết án 5 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc.
“5 năm chấp hành án là thời gian không quá dài nhưng đã cho tôi nhiều bài học quý mà suốt cuộc đời này tôi không dám quên. Trong thời gian chấp hành án, bản thân tôi luôn cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng và sống có ích” - T.P. bộc bạch.
Tính đến nay, phạm nhân H.T.H. đã trải qua hơn 7 năm chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc và chỉ còn ít tháng nữa sẽ kết thúc thời gian chấp hành án, trở về với gia đình. H.T.H. chia sẻ: Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lúc vấp ngã hay đi chệch hướng và H. cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, kể từ khi bị bắt, sống trong 4 bức tường trại giam, H. mới cảm thấy ân hận, day dứt vì những việc bản thân đã làm, đã gây ra cho người thân. Chính khoảng thời gian chấp hành án đã giúp H. hiểu sâu sắc giá trị của gia đình, của tình thân. Điều này đã thôi thúc H. cố gắng rèn luyện, cải tạo thật tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sống tử tế và ý nghĩa hơn. “Từ những vấp ngã và cái giá là nhiều năm tù giam, tôi mong rằng mọi người xung quanh, đặc biệt là những người trẻ hãy tuân thủ pháp luật, sống tử tế và lan tỏa yêu thương để không phải hối hận như tôi ngày hôm nay” - H. nhắn nhủ.
Tiếp thêm động lực cho những người lầm lỗi là trách nhiệm của toàn xã hội. Sự cảm thông và cơ hội dành cho người lầm lỗi được trao đi sẽ trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua mặc cảm tội lỗi để làm lại cuộc đời, sống tốt hơn và đóng góp tích cực cho cộng đồng.












