Tiếp thêm sức mạnh để những người lầm lỗi vượt qua mặc cảm
Mô hình phối hợp giữa Cơ sở cai nghiện số 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội và Trang trại chăn nuôi heo Cầu Hai không chỉ đơn thuần là giải quyết việc làm mà còn thể hiện tinh thần nhân văn của lực lượng CAND. Đó là một hành trình trọn vẹn của sự sẻ chia, nơi vật chất hòa quyện cùng sự đồng hành bền bỉ về tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để những người lầm lỗi vượt qua mặc cảm.
“Mỗi học viên đều là một số phận éo le và họ cần được nâng đỡ, đồng hành. Công tác cai nghiện chưa bao giờ có điểm dừng nếu chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh xong rồi trả về địa phương. Điều cốt lõi là phải trao cho họ một cái nghề, một công việc lương thiện để họ tự nuôi sống được bản thân, từ đó mới có đủ sức đề kháng trước sự lôi kéo của ma túy và tự tin hòa nhập cộng đồng” - Thượng tá Nguyễn Việt Long,Trưởng Cơ sở cai nghiện số 4 TP Hà Nội chia sẻ.
Theo Thượng tá Nguyễn Việt Long, trong công tác phòng, chống ma túy, bên cạnh việc đấu tranh với tội phạm, lực lượng CAND còn mang trên vai trách nhiệm nhân văn: giúp đỡ những mảnh đời lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội, công tác này không chỉ dừng lại ở việc điều trị y tế mà đã mở ra hướng đi căn cơ, giúp học viên tìm đường trở về với cuộc sống lương thiện bằng con đường hướng nghiệp thực tế.
Đến Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội có thể cảm nhận được bầu không khí hăng say học tập và lao động. Ở nơi đây, công tác cai nghiện được tổ chức bài bản, biến nơi đây trở thành một môi trường giáo dục, một chiếc cầu nối nâng đỡ bước chân của các học viên hướng về tương lai bằng những công việc cụ thể.

Buổi họp giao ban của Cơ sở cai nghiện số 4 TP Hà Nội xét duyệt các trường hợp giới thiệu việc làm tại trang trại lợn sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện.
Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của người sau cai nghiện là tâm lý mặc cảm và sự thiếu thốn về cơ hội việc làm khi đối mặt với cánh cửa xã hội ngày trở về. Hiểu được những khó khăn dễ khiến người quá khứ lầm lỡ tái nghiện, Ban lãnh đạo cơ sở đã chủ động kết nối, ký kết chương trình phối hợp chặt chẽ với một doanh nghiệp chăn nuôi gia súc tại tỉnh Phú Thọ - Thượng tá Nguyễn Việt Long cho biết.
Từ đó, đơn vị đã liên kết, tìm đầu ra cho các học viên. Một trong số đó là việc liên kết với chủ trang trại chăn nuôi heo Cầu Hai – xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ do ông Nguyễn Xuân Trung quản lý… Trang trại hiện có 18 công nhân, trong đó có 6 học viên sau cai nghiện từ Cơ sở số 4 được tiếp nhận từ năm 2025. Tất cả đều do Cơ sở số 4 bảo lãnh và giới thiệu lên làm việc.

Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội trao đổi với đại diện trang trại nuôi lợn.
Các học viên được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, có thu nhập trung bình 8 triệu đồng/tháng, đồng thời được bao ăn, bao ở. Đặc biệt, mỗi khi công nhân nghỉ phép rồi quay trở lại làm việc, trang trại đều yêu cầu xét nghiệm ma túy. Kết quả cho thấy các học viên đều chấp hành tốt, không có trường hợp nào dương tính.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Trung cho biết: “Đây là môi trường lao động để cai nghiện, bởi có công việc cuốn mình đi, không nghĩ đến việc khác. Trang trại tuy khép kín nhưng như một gia đình, giúp các anh em quyết tâm làm lại cuộc đời”. Trang trại bắt đầu tiếp nhận học viên từ năm 2023 và chỉ nhận những người đã hoàn thành cai nghiện tại Cơ sở số 4. Sáu học viên hiện tại đều có quê ở Hà Nội.
Tại trang trại, những học viên sau cai nghiện đã trở thành những người lao động lành nghề, thuần thục trong từng công đoạn chăm sóc vật nuôi. Họ có lương để tự lo cho bản thân, gửi về phụ giúp gia đình và quan trọng hơn cả là tìm thấy niềm vui trong lao động, tìm lại sự tự tin vốn có.



Học viên đang miệt mài, cẩn thận chăm sóc và chăn nuôi gia súc tại trang trại.
Anh N.N.L, một học viên vừa hoàn thành chương trình cai nghiện, xúc động chia sẻ: “Trước đây, tôi từng nghĩ mình không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng nhờ sự quan tâm của các đồng chí Công an tại Cơ sở số 4, tôi được giới thiệu đến làm việc tại trang trại chăn nuôi. Công việc tuy vất vả nhưng cho tôi niềm tin, cho tôi thấy mình vẫn có ích. Tôi biết ơn các anh rất nhiều, vì đã cho tôi cơ hội để đứng lên, để làm lại từ đầu”.
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu việc làm, định kỳ, các cán bộ, chiến sĩ của Cơ sở cai nghiện số 4 vẫn thường xuyên di chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ để thăm hỏi, nắm bắt tâm tư và động viên tinh thần các học viên. Những lời hỏi han ấm áp về tình hình sức khỏe, thu nhập giữa người lính Công an và người lao động đã xóa nhòa mọi khoảng cách.
Với các cán bộ của Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội, điều trân quý không chỉ dừng lại ở sự tận tình, kiên trì, trách nhiệm của cán bộ Công an…, mà còn là trái tim nhân hậu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của cơ sở coi mỗi học viên như một người em, một người thân cần được dìu dắt. Sự quan tâm ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các học viên thêm vững vàng, yên tâm gắn bó với công việc, từng bước khẳng định lại giá trị của bản thân và tìm thấy niềm tin vào cuộc sống.











