Tiếp tục được ủng hộ, em Vũ Ngọc Uyên chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác

Tiếp tục đón nhận món quà của bạn đọc giúp đỡ, gia đình em Uyên đã dành 50 triệu đồng san sẻ tình yêu thương đến 5 hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Việt Đức, mỗi hoàn cảnh 10 triệu đồng.

Em Vũ Ngọc Uyên (9 tuổi, ở thôn Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là nhân vật trong bài viết: "Bà ơi, tay con cắt rồi có mọc lại được không?"

Báo VietNamNet tiếp tục trao hơn 197 triệu đồng đến gia đình em Uyên.

Báo VietNamNet tiếp tục trao hơn 197 triệu đồng đến gia đình em Uyên.

Cô bé có tuổi thơ bất hạnh khi bố mẹ sớm ly hôn. Mẹ của Uyên là chị Nguyễn Thị Loan thường xuyên bị ngất và co giật. Cách đây 3 năm, các bác sĩ tại Viện ký sinh trùng Trung ương chẩn đoán chị bị nhiễm ấu trùng sán lợn giai đoạn 2.

Kinh tế gia đình vốn đã bấp bênh lại càng khó khăn hơn khi chị Loan bệnh tật. Bất hạnh lại tiếp tục bủa vây vào sáng ngày 28/6/2024, trên đường đi học thêm đoạn cầu treo Bảo Nhai (Bắc Hà, Lào Cai), Ngọc Uyên bất ngờ gặp tai nạn giao thông, bị chiếc xe ô tô cán qua tay phải.

Do chấn thương quá nặng, em phải chuyển gấp đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ nhận thấy em bị dập nát hết tay phải, đứt động mạch cánh tay, ngoài ra còn gãy xương đòn.

Trước tình cảnh ngặt nghèo của em Uyên, bạn đọc VietNamNet đã bày tỏ sự cảm thông, thương xót. Qua báo, bạn đọc ủng hộ giúp em Uyên đợt 1 số tiền là 494.924.755 đồng và đợt 2 là 197.512.268 đồng.

Gia đình em Uyên san sẻ tình yêu thương đến với các bệnh nhân khó khăn khác.

Gia đình em Uyên san sẻ tình yêu thương đến với các bệnh nhân khó khăn khác.

“Hành động của gia đình em Uyên dành đến với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện mang ý nghĩa nhân văn, giúp động viên tinh thần mọi người cùng vượt qua nghịch cảnh. Qua đây, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet luôn đồng hành cùng bệnh viện giúp đỡ những bệnh khó khăn”, chị Hà Phương, đại diện phòng CTXH của bệnh viện chia sẻ.

Bà Đoàn Thị Tỏ (bà ngoại của Uyên) cho biết, hiện sức khỏe của Uyên đã dần ổn định. Em đang tập để phục hồi chức năng.

"Cháu tôi may mắn được khỏe lại như ngày hôm nay là nhờ vào tấm lòng hảo tâm của bạn đọc và các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Được mọi người giúp đỡ, cháu đã có đủ kinh phí chữa bệnh. Do đó, gia đình chúng tôi muốn san sẻ một chút yêu thương đến các bệnh nhân khó khăn đang điều trị ở bệnh viện. Số tiền còn lại, chúng tôi gửi tiết kiệm để lo cho tương lai sau này của cháu", bà nói.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tiep-tuc-duoc-ung-ho-em-vu-ngoc-uyen-chia-se-voi-nhieu-hoan-canh-kho-khan-khac-2317398.html