Tiết lộ mới gây chấn động của Harry về anh trai: Thương cảm nhất là thái độ của người cha

Phản ứng của Vua Charles trước vụ xô xát của hai con trai được tiết lộ trong tự truyện khiến nhiều người thương cảm.

Sau khi dậy sóng dư luận với những tuyên bố trong bộ phim tài liệu Harry & Megan và cuộc phỏng vấn trên ITV, mới đây, Hoàng tử Harry với cuốn tự truyện Spare (Tạm dịch: Người thừa) của mình lại tiếp tục gây sốt với những chi tiết mới.

Harry tố anh trai William xúc phạm Meghan và khiến anh bị thương

Harry tố anh trai William xúc phạm Meghan và khiến anh bị thương

Theo kế hoạch, cuốn tự truyện của Công tước xứ Sussex sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10/01 tới đây. Tuy nhiên, nhiều trang báo lớn như The Sun, The Guardian đều đã tiết lộ trước một số chi tiết đáng chú ý trong cuốn sách. Những tờ báo này nhấn mạnh rằng Spare sẽ tập trung vào sự cạnh tranh giữa hai anh em Harry và William.

Trong một trích đoạn cuốn Spare mà The Guardian có được, Harry khẳng định anh trai William từng nói Meghan Markle là người "khó tính, thô lỗ". Theo Harry, đây cũng là những từ được báo chí Anh sử dụng khi nói về cựu diễn viên phim Suits.

Công tước xứ Sussex cũng viết William đã tấn công mình.

"Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Thực sự rất nhanh. Anh ấy tóm lấy cổ áo tôi, giật đứt cả vòng cổ rồi đẩy tôi xuống sàn nhà", Harry viết. "Tôi ngã xuống cái bát ăn của chó, khiến nó bị vỡ và các mảnh vỡ cứa vào lưng tôi. Tôi nằm đó một lúc vì choáng váng rồi đứng dậy, yêu cầu anh ấy ra khỏi nhà tôi", Harry viết tiếp. Hoàng tử 38 tuổi cho biết đã bị thương ở lưng.

Tự truyện Spare sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Hoàng tử William và Hoàng tử Harry

Tự truyện Spare sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Hoàng tử William và Hoàng tử Harry

Hành động xô xát trên được cho là xảy ra tại Nottingham Cottage, nơi ở của Harry - Meghan trong Điện Kensington, sau khi William muốn trao đổi với em trai về "thảm họa kéo dài" trong mối quan hệ đang rạn nứt giữa họ. Theo Harry, William "trở nên nóng nảy" trong cuộc trò chuyện. Theo hoàng tử, sau khi thốt ra những lời mang tính xúc phạm và công kích, William nói chỉ muốn giúp em trai mình.

"Anh có nghiêm túc không? Giúp em ư? Xin lỗi - đây là cái mà anh gọi là muốn giúp à?", Harry đã nói. Theo Harry, bình luận trên khiến William nổi giận và bắt đầu chửi thề khi bước về phía anh.

"Willy, em không thể nói chuyện khi anh đang như thế này!", Harry nói với William, đưa cho anh một cốc nước trước khi bị hành hung.

Harry tiết lộ rằng William thậm chí đã thúc giục anh ta đánh trả với lý do họ đã từng đánh nhau khi còn nhỏ. Tuy nhiên Harry đã từ chối làm như vậy và để William rời đi.

Sau vụ việc, Harry cũng không nói ngay với vợ anh, nhưng đã gọi điện cho bác sĩ trị liệu riêng. Chỉ tới khi Meghan nhìn thấy "vết xước và vết bầm tím trên lưng" chồng, Harry mới kể với cô về vụ việc. Công tước xứ Sussex cho biết Meghan "không quá ngạc nhiên và cũng không nổi giận". "Cô ấy buồn kinh khủng", Harry viết.

Vua Charles mong hai con có thể hòa giải

Vua Charles mong hai con có thể hòa giải

Xung đột của cả hai vẫn chưa chấm dứt khi họ tiếp tục gặp lại nhau sau đám tang của Hoàng tế Philip vào tháng 4 năm 2021. Harry cho biết, cuộc cãi vã lần này còn có sự chứng kiến của Vua Charles (lúc đó là Thái tử Charles). Theo Harry, vào thời điểm đó, Vua Charles đứng giữa hai người con đang vô cùng tức giận của mình và nói: "Các con, làm ơn đừng biến những năm cuối đời của ta trở nên khốn khổ."

Lời nói của Vua Charles đã khiến không ít người hâm mộ hoàng gia thương cảm và thấu hiểu với những khó khăn của ông khi chính vị vua 74 tuổi này đang cố gắng hết sức để "chèo lái" gia đình hoàng gia sau sự ra đi đáng tiếc của Hoàng tế Philip và Nữ hoàng Anh.

Về tự truyện của Hoàng tử Harry, gia đình hoàng gia vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận cho biết mối quan hệ giữa Hoàng tử William và em trai Harry đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" và rất khó để có thể cứu vãn.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tiet-lo-moi-gay-chan-dong-cua-harry-ve-anh-trai-thuong-cam-nhat-la-thai-do-cua-nguoi-cha-172230106085421576.htm