Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 575, Quân khu 5: 'Trồng rau trên đá, nuôi gà trên sỏi'
Cách đây chưa lâu, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 575, Quân khu 5) còn là vùng đất hoang hóa, bạc màu, chỉ có nắng, gió và đá, sỏi… Vậy mà bằng ý chí quyết tâm và đôi bàn tay chai sạn của mình, những người lính thông tin đã 'trồng rau trên đá, nuôi gà trên sỏi', đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống.

Toàn cảnh khu tăng gia, chăn nuôi của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 575.
Thiếu tá Đinh Duy Linh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 giải thích với chúng tôi, sở dĩ có câu: “Trồng rau trên đá, nuôi gà trên sỏi” là vì dưới lớp đất màu trồng rau toàn những vỉa đá nham nhở. Còn nuôi gà trên sỏi là do hệ thống chuồng trại chủ yếu trên nền đất sỏi. Để cải tạo cả vùng đất vốn cằn cỗi, xác xơ trở thành màu mỡ như hôm nay là cả một quá trình kiên trì, cần mẫn, thể hiện ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện quan điểm “thực túc, binh cường” của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên toàn đơn vị!”.

Chiến sĩ Tiểu đội 9, Trung đội 22, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 tích cực tăng gia nâng cao chất lượng bữa ăn.
Trước đây, toàn bộ một vùng đất rộng lớn này không hề có bóng cây xanh. Đến cuối năm 2016, Tiểu đoàn 3 được Bộ tư lệnh Quân khu 5 đầu tư xây dựng hệ thống doanh trại mới khang trang. Với quan điểm “thực túc, binh cường”, Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định tổ chức cho bộ đội chở bê tông phế thải trong khu vực ghép thành ao, hồ lấy nước ngọt phục vụ sinh hoạt, tưới cây, thả cá. Sau khi có nước, bộ đội kéo nhau lên núi vận chuyển đất màu về cải tạo thành những mảnh vườn trồng các loại rau muống, rau dền, rau lang, đậu bắp, bầu, bí...; nuôi bò, lợn, gà, vịt…

Vườn rau muống của Tiểu đoàn 3 tươi tốt, xanh non
Hằng ngày, từ cán bộ, sĩ quan cho đến chiến sĩ binh nhì đều xắn tay áo nhặt từng viên gạch, vần từng khối bê tông, xới từng luống đất. “Người không phụ đất, chất chẳng phụ người”, sau một thời gian tích cực tăng gia, sản xuất, hệ thống ao hồ cung cấp đủ nước cho tưới tiêu và chăn nuôi. Đàn bò, lợn, gà vịt ngày càng sinh sôi. Cây cối sum suê, đâm chồi nảy lộc. Đời sống cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên được cải thiện đáng kể. Nhờ vậy mọi người yên tâm công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 tích cực tăng gia sau giờ luyện tập.
Cuối chiều, chúng tôi được Thiếu tá Mai Trường Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 dẫn đến tham quan khu tăng gia của đơn vị. Lúc này Thượng úy Nguyễn Hồng Sơn, Đại đội trưởng Đại đội 9 đang giao nhiệm vụ cho Trung sĩ Hồ Đức Trọng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9, Trung đội 22 hướng dẫn chiến sĩ mới cách chăm sóc vườn rau. Những cọng rau muống, rau dền dường như xanh non hơn, vươn cành tua tủa.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 3 chăm sóc vườn rau tăng gia.
Chia sẻ cách làm của đơn vị, Thiếu tá Mai Trường Giang cho biết, để tận dụng tối đa diện tích đất trống; đầu tư xây dựng các hạng mục như hệ thống tưới tự động, hàng rào bảo vệ, nhà giàn để ươm các loại rau giống, nhà lưới trồng rau theo hướng an toàn, bền vững. Cùng với đó, đơn vị chủ động tìm kiếm nguồn phân hữu cơ vi sinh thay thế phân hóa học; cải tạo đất bằng biện pháp thủ công kết hợp kỹ thuật mới; lựa chọn giống rau phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; tổ chức luân canh, gối vụ nhằm đảm bảo sản lượng, chất lượng rau ổn định, lâu dài.

Chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 3 tranh thủ thời gian nghỉ buổi chiều tưới rau.
Nhờ cách làm sáng tạo, quyết liệt, đến nay khu tăng gia, chăn nuôi của Tiểu đoàn 3 cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “xanh, sạch, đẹp”; diện tích tăng gia được mở rộng, năng suất tăng hơn 30% so với trước. Giờ đây tại khu tăng gia chăn nuôi của đơn vị đủ các loại rau, mùa nào thức nấy. Đàn bò 23 con, lợn 30 con, đàn gà, vịt hơn 1.000 con…Bình quân mỗi tháng, đơn vị thu hoạch hơn 250kg rau xanh, góp phần cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội, giảm đáng kể chi phí hậu cần. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, phong trào còn lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp.

Sau giờ luyện tập, các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 tập trung ra vườn rau tăng gia.
Đánh giá về kết quả thực hiện chủ trương “Vườn rau xanh, sạch, đẹp gắn với chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội” của Tiểu đoàn 3, Thượng tá Trần Văn Đức, Chính ủy Lữ đoàn 575 khẳng định: “Trong thời gian qua, Lữ đoàn 575 có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống, trong đó nổi bật là mô hình tăng gia chăn nuôi của Tiểu đoàn 3. Từ chủ trương “Vườn rau xanh, sạch, đẹp gắn với chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội” đã thực sự lan tỏa sâu rộng và đã, đang trở thành động lực quan trọng để các đơn vị trong toàn Lữ đoàn 575 nâng cao hiệu quả công tác hậu cần nói chung, tăng gia sản xuất nói riêng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhờ sự chăm bón của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, vườn đậu bắp sinh trưởng nhanh.
Giữa không gian bao la, tràn ngập màu xanh cỏ cây, hoa lá, từng đàn bò béo nung núc ung dung gặm cỏ, những cánh cò trắng chấp chới bay lên phía rừng cây keo lá tràm là hình ảnh thể hiện sự thanh bình, no ấm. Hình ảnh ấy được vẽ nên bằng tình yêu của người lính thông tin và tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3. Dù ở nơi “đất cằn, đá sỏi”, song nhờ quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “thực túc, binh cường” đã giúp những người lính đường dây có thể tự đáp ứng nhu cầu về rau xanh và thực phẩm tươi sống.