Tiểu thương mắc võng, xuyên đêm canh hoa Tết ở TPHCM
Những ngày giáp Tết, đằng sau sắc xuân rực rỡ tại các chợ hoa là cuộc mưu sinh hối hả của những tiểu thương chấp nhận thức trắng đêm, đối mặt với gió lạnh và nỗi lo 'được - mất' để kịp mang mùa xuân về với gia đình.

Theo ghi nhận của PV báo Sức khỏe & Đời sống, các ngày 9-10/2 (tức 22-23 tháng Chạp), các chợ hoa Tết tại TPHCM như Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám và Công viên Gia Định rực rỡ sắc hoa.

Đang cẩn thận vận chuyển cây hoa từ trên xe tải xuống chợ hoa Công viên 23 Tháng 9, chị Hồ Thị Hồng Cúc (30 tuổi, nhà vườn ở chợ Lách, Bến Tre) cho biết, chị đã tạm gác công việc để tập trung trông coi, bán hoa, phụ giúp gia đình. "Người buôn hoa dịp Tết thường trải qua thời gian vất vả thức xuyên đêm, ăn ngủ tại vỉa hè, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Họ mong mỏi thời tiết thuận lợi, hàng hóa tiêu thụ nhanh, giá cả ổn định để kiếm thêm thu nhập, mang lại Tết đủ đầy cho gia đình", chị Cúc chia sẻ.

Sau một đêm thức trắng canh hoa, khuôn mặt chị Hồ Kim Dung (Đồng Tháp) hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. "Những ngày cận Tết, thời tiết TPHCM lạnh hơn khiến nhiều tiểu thương bán hoa, cây kiểng phải gồng mình chống chọi với cái lạnh, chịu cảnh muỗi cắn để canh hoa. Năm nay kinh tế khó khăn, tôi đang lo hoa Tết ế ẩm. Dù vất vả nhưng ai cũng hy vọng bán hết hoa, cây kiểng để về nhà sum họp cùng gia đình", chị Dung tâm sự.

Một em bé theo gia đình canh hoa Tết, mắc màn ngủ tạm trên nền đất lạnh.

Quá mệt, một số tiểu thương nằm ngủ quên mắc màn, chấp nhận cảnh 'ăn sương, nằm gió'.

Tiểu thương chia ca trực để canh hoa.

Tiểu thương tranh thủ ăn đêm để thức canh hoa.

Một số người bán hoa, cây cảnh tranh thủ làm đêm, tập trung bày biện cho chỉn chu các sản phẩm.

Để tránh kẹt xe, nhiều tiểu thương ship hoa vào lúc nửa đêm cho khách hàng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công viên 23/9 tấp nập các loại xe chở hoa từ các tỉnh miền Bắc, miền Tây chuyển tới. Các tiểu thương ở đây phải canh cả đêm để bốc hoa từ xe tải xuống.













