Tìm con suốt 22 năm, con trai từ chối nhận cha ruột khi gặp lại

Cậu con trai từ chối đoàn tụ với cha ruột để chọn cuộc sống với gia đình nuôi giàu có.

Một cuộc hội ngộ tưởng chừng như là cái kết viên mãn sau hành trình tìm con kéo dài hơn hai thập kỷ đã trở thành một câu chuyện buồn, khi tình cha con không thể hàn gắn chỉ bằng huyết thống.

Ông Lei Wuze, 55 tuổi, sống tại thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên vợ và cậu con trai ba tuổi - Chuanchuan. Tuy nhiên, năm 2001, bi kịch ập đến khi Chuanchuan bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc trong chuyến đi chơi cùng hàng xóm.

Từ đó, vợ chồng Lei bước vào hành trình tìm kiếm con đầy nước mắt kéo dài 22 năm. Họ đi khắp đất nước Trung Quốc, liên hệ với hơn 300 cảnh sát, ghi lại hơn 2.000 manh mối trong sổ tay. Lei vừa kiếm sống bằng nghề bán rượu và phần mềm, vừa treo thưởng 250.000 nhân dân tệ (khoảng 34.000 USD) cho ai cung cấp thông tin, tiêu tốn gần một triệu nhân dân tệ cho cuộc tìm kiếm.

Ông chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, thu hút hơn 150.000 người theo dõi và câu chuyện của ông sau đó còn được đài truyền hình quốc gia CCTV dựng thành phim tài liệu.

Người cha tuyệt vọng Lei Wuze đã tổ chức một cuộc tìm kiếm mệt mỏi kéo dài hai thập kỷ để tìm đứa con trai mất tích của mình.

Người cha tuyệt vọng Lei Wuze đã tổ chức một cuộc tìm kiếm mệt mỏi kéo dài hai thập kỷ để tìm đứa con trai mất tích của mình.

Đến tháng 6 năm 2023, tia hy vọng cuối cùng đã đến khi cảnh sát tìm thấy Chuanchuan đang sống ở Thâm Quyến. Cậu bé năm xưa nay đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học và làm việc trong lĩnh vực tiếp thị. Tuy nhiên, niềm vui của ông Lei sớm bị dập tắt khi con trai không chấp nhận quay lại cuộc sống cũ.

Sau khi bị bắt, kẻ bắt cóc - Vương Hạo Văn bị kết án tử hình vì tội buôn bán trẻ em, trong đó có Chuanchuan. Trong suốt thời gian bị tách khỏi cha mẹ ruột, Chuanchuan được một gia đình khá giả nhận nuôi. Cha nuôi mất sớm, cậu được ông bà nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất đầy đủ.

Mặc dù tổ chức đoàn tụ tại đồn cảnh sát, nhưng Chuanchuan từ chối trở về nhà với cha mẹ ruột. Dù họ vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội, khoảng cách về tình cảm và quá khứ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Ông Lei nhiều lần bày tỏ mong muốn con trai quay về Hồ Nam sinh sống, gọi ông là "bố", đọc những cuốn sách ông gửi, và chia sẻ suy nghĩ với cha. Tuy nhiên, Chuanchuan từ chối thẳng thừng và nói: "Đừng ép con".

Gia đình tan nát khi con trai họ bị bắt cóc, lúc đó mới ba tuổi, vào năm 2001.

Gia đình tan nát khi con trai họ bị bắt cóc, lúc đó mới ba tuổi, vào năm 2001.

Sự thất vọng dâng cao khi Lei nhận thấy Chuanchuan không quan tâm đến em gái ruột - người vừa trải qua một ca phẫu thuật. "Chúng ta đã làm gì sai? Chẳng lẽ con thực sự bị hấp dẫn bởi sự giàu có đến mức lạnh lùng với chính người thân sinh ra mình?", ông nghẹn ngào.

Tháng 3 năm ngoái, Chuanchuan đã chặn liên lạc với Lei. Suốt một năm sau đó, hai cha con không nói chuyện với nhau.

Vào sinh nhật của con trai (ngày 10/4), Lei đăng video xin lỗi công khai, thừa nhận sự kỳ vọng quá lớn khiến ông trở nên "ngột ngạt". "Cha xin lỗi, con trai. Cha sẽ không bao giờ gây áp lực cho con nữa. Chúc mừng sinh nhật!", ông viết.

Hiện tại, hai cha con đã nối lại liên lạc qua mạng xã hội. Lei cho biết ông không còn oán giận gia đình nuôi của con và đang nỗ lực cải thiện tình hình tài chính bằng cách bán đồ ăn qua livestream với hy vọng có thể "thu hẹp khoảng cách" với cuộc sống sung túc mà Chuanchuan đang có.

Câu chuyện của ông Lei đã thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người bày tỏ sự cảm thông: "Sau ngần ấy năm đau khổ, ông ấy chỉ đang học cách yêu thương lại con trai mình". Nhưng cũng có người đặt câu hỏi: "Sau 20 năm, một người lạ tự nhận là cha ruột xuất hiện và đòi hỏi tình cảm, chẳng khác nào một sự bắt cóc tinh thần".

Một bình luận khác nhấn mạnh: "Tình yêu thật sự là sự tôn trọng. Và điều người cha cần nhất bây giờ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/tim-con-suot-22-nam-con-trai-tu-choi-nhan-cha-ruot-202504212111308733.html