Tìm đọc báo Hải Dương cuối tuần

Mời quý vị và các bạn tìm đọc Báo Hải Dương cuối tuần số 1255 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Trang Phóng sự - ghi chép báo Hải Dương cuối tuần số 1255 có bài Sẻ chia giọt máu hiếm cứu người (Trần Hiền), phản ánh về công việc nhân đạo của những thành viên trong Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm Hải Dương. Hơn ai hết, những người mang trong mình dòng máu hiếm (Rh-) hiểu rằng, nếu gặp rủi ro mà không có người cho máu thì cơ hội giành lại sự sống rất mong manh.

Đã một thời gian khá dài, nhiều trang trại, gia trại nuôi gà lấy trứng ở Hải Dương luôn trong tình trạng hoạt động bấp bênh, kém hiệu quả và phải bù lỗ. Thực trạng được phản ánh trong bài Người nuôi gà lấy trứng thu không đủ bù chi (Bình Minh) trên trang Kinh tế.

Hiện nhiều người muốn dành thời gian cho sự nghiệp hoặc thích du lịch khám phá, sợ đổ vỡ, chưa đủ tài chính… mà kết hôn muộn. Vấn đề được đề cập trong bài Kết hôn khi không còn trẻ (Tâm Phúc) ở trang Xã hội.

Viên Thông bảo tháp là nơi đặt xá lị của thiền sư Pháp Loa - Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm. Nhưng ít ai biết về quá trình thăng trầm để xây dựng và bảo tồn nó đến ngày hôm nay. Quá trình đó được tiết lộ qua bài viết Thăng trầm Viên Thông bảo tháp (Trần Văn Sơn) trên trang Văn hóa - thể thao - giải trí.

Trên trang Pháp luật có bài Chiếm đoạt tài sản, "cò đất" Phạm Thị Hải phải vào tù (Thành Đạt). Lợi dụng sự tin tưởng của những người có nhu cầu mua đất, Phạm Thị Hải (sinh năm 1979, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đã lừa đảo đặt cọc rồi "ôm" tiền bỏ trốn. Hải đã phải trả giá đắt với hành vi lừa đảo của mình.

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Vào đời của Trần Quốc Cưỡng; tản văn Cảm ơn thành phố của Khánh Sơn; chùm thơ: Thành Đông ta đó (Nguyễn Hữu Phách); Chùm quả cuối thu (Trần Hảo); Xứ Đông ngày trở lại (Nguyễn Anh Đào); Nu na ... một chốc tháng mười (Nguyễn Viết Luyện)...

Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác, mời bạn tìm đọc!

BÁO HẢI DƯƠNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tim-doc-bao-hai-duong-cuoi-tuan-396425.html