Tìm đọc báo Hải Dương cuối tuần
Mời quý vị và các bạn tìm đọc báo Hải Dương cuối tuần số 1287 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Với tâm niệm "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm", anh Nguyễn Toàn Báo ở xã Cộng Hòa (Nam Sách, Hải Dương) sẵn sàng mượn ruộng hoang để cấy lúa, gây dựng sự nghiệp. Nhờ tận tâm với ruộng đồng, gia đình anh Báu đã gặt hái được nhiều "quả ngọt". Câu chuyện khởi nghiệp từ đồng ruộng của anh Báo có trong phóng sự - ghi chép "Nông dân 8x gần một thập kỷ "cứu" ruộng hoang" (Mạnh Tuấn)

Hình thức học lý thuyết linh hoạt hơn, học viên có thể học lý thuyết theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn hoặc tập trung tại cơ sở đào tạo, giúp học viên chủ động sắp xếp thời gian... Đây là những thay đổi trong chương trình đào tạo và sát hạch lái xe góp phần giảm áp lực thi cử, hướng tới mục tiêu đào tạo những lái xe có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn... Nội dung có trong bài Linh hoạt, giảm áp lực trong đào tạo, sát hạch lái xe (Hà Nga) trên trang Kinh tế.

Tủ thuốc gia đình rất thiết thực và hữu ích khi dự trữ những loại thuốc cơ bản phục vụ sơ cứu, xử lý nhanh khi có vấn đề về sức khỏe hay chấn thương nhẹ trong sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm trang bị.... Nội dung trên có trong bài Cần phải có tủ thuốc gia đình (Hoàng Linh).
Ngày hợp nhất, sáp nhập cận kề, người Hải Dương càng thêm nâng niu, trân trọng, gìn giữ hồn đất, tình quê. Những tâm tư ấy có trong bài Giữ hồn đất, tình quê sau sáp nhập (Phong Tuyết).

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Nghề báo của tác giả (Đỗ Xuân Thu); tản văn Miền ký ức bên sông (Nam Chính); các bài thơ: Thức anh (Nguyễn Hoa), Về quê đi em (Nguyễn Đức Bá); Viết ở đền Kiếp Bạc (Khánh Linh)...
Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác, mời bạn tìm đọc!
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tim-doc-bao-hai-duong-cuoi-tuan-413938.html