Tìm được dấu vết của chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của một vị Pharaoh
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 18/9, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của một vị Pharaoh, biến mất khỏi Bảo tàng Ai Cập ở Cairo vào đầu tháng này, đã bị đánh cắp, nấu chảy và bán đi.

Chiếc vòng tay cổ vô giá bị đánh cắp từ Bảo tàng Ai Cập đã bị nấu chảy để lấy vàng. Ảnh: egypttoday.com
Theo Bộ Nội vụ, một chuyên gia phục chế đã lấy trộm hiện vật và bán cho một thợ kim hoàn quen. Người thợ kim hoàn này tiếp tục bán lại chiếc vòng, với giá 180.000 bảng Ai Cập (khoảng 3.735 USD). Cuối cùng, chiếc vòng được bán cho một người chuyên nấu chảy vàng với giá 194.000 bảng Ai Cập (khoảng 4.025 USD). Người này đã nấu chảy chiếc vòng cùng với các món trang sức khác để tạo hình lại.
Bộ Nội vụ cho biết cả 4 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội và số tiền giao dịch đã bị tịch thu.
Vòng tay này thuộc về Vua Amenemope, một Pharaoh của triều đại thứ 21 Ai Cập cổ đại (trị vì từ năm 993 đến 984 trước Công nguyên). Chiếc vòng, được trang trí bằng một hạt đá lapis lazuli, đã biến mất khỏi một két sắt trong phòng thí nghiệm bảo tồn ở tầng hai của bảo tàng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bộ Du lịch và cổ vật đã thành lập một ủy ban đặc biệt để kiểm tra mọi hiện vật của phòng thí nghiệm. Hình ảnh của chiếc vòng bị mất cũng được gửi đến các sân bay, cảng biển và cửa khẩu biên giới trên bộ của Ai Cập.
Bảo tàng Ai Cập ở Cairo là bảo tàng khảo cổ học lâu đời nhất ở Trung Đông, lưu giữ hơn 170.000 hiện vật với bộ sưu tập cổ vật của các Pharaoh lớn nhất thế giới. Các bảo tàng lưu giữ cổ vật là một trụ cột quan trọng để thu hút khách du lịch và là một nguồn ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế Ai Cập.