Tìm ra danh tính người đàn ông cứu 1 phụ nữ nhảy sông Thạch Hãn rồi âm thầm rời đi
Thấy người phụ nữ nhảy cầu Thạch Hãn, anh Lê Ngọc Phúc liền lao xuống sông cứu người rồi lặng lẽ rời đi, không ai biết danh tính cho đến khi công an xác minh.
Ngày 25/5, Công an phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác minh được danh tính người đàn ông lao xuống sông cứu người tự tử tại cầu Thạch Hãn. Người hùng thầm lặng ấy là anh Lê Ngọc Phúc (43 tuổi, trú tại phường An Đôn), làm nghề chụp ảnh cưới và sự kiện.

Chân dung anh Lê Ngọc Phúc - "người hùng" cứu người phụ nữ nhảy sông Thạch Hãn. Ảnh: VietNamNet
Trao đổi với VietNamNet, anh Phúc kể lại, khoảng 9h sáng 24/5, trên đường đi làm về, anh thấy nhiều người dân tụ tập trên cầu Thạch Hãn, hướng mắt xuống sông. Nghi có chuyện chẳng lành, anh dừng xe kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ đang chới với dưới nước.
Ngay lập tức, anh Phúc chạy xuống bờ sông, hô hoán cầu cứu và may mắn thấy một chiếc thuyền đang neo gần đó. Hai người trên thuyền lập tức giúp anh tiếp cận nạn nhân. Anh Phúc cởi bỏ bớt quần áo, lao xuống sông, tiếp cận và nâng người phụ nữ lên mặt nước, rồi bám vào mạn thuyền để đưa vào bờ an toàn.

Người phụ nữ may mắn được cứu vớt kịp thời.
Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, anh đã sơ cứu ban đầu và nhờ người dân hỗ trợ cho đến khi xe cấp cứu tới. Hoàn thành việc cứu người, anh Phúc âm thầm rời đi mà không để lại danh tính.
“Chiều cùng ngày tôi nghe tin chị ấy đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Mừng nhất là cứu được người, chứ bản thân tôi không nghĩ gì nhiều”, anh Phúc chia sẻ thêm với phóng viên.
Theo thông tin từ Dân trí, người phụ nữ nhảy cầu là chị N.T.N.H. (SN 1990, trú huyện Vĩnh Linh). Khoảng 9h ngày 24/5, chị bất ngờ dừng xe rồi gieo mình xuống sông Thạch Hãn.
Lúc này, một nhóm người đã dùng thuyền tiếp cận chị H., người đàn ông trên thuyền nhanh chóng lao xuống dòng nước, cứu thành công nạn nhân và đưa vào bờ.
Người phụ nữ đuối nước được người dân đưa đi cấp cứu và dần ổn định sức khỏe, còn người đàn ông có hành động dũng cảm lặng lẽ rời đi sau đó, không ai biết danh tính.