Tìm thấy bé trai 13 tuổi mất tích ở Hà Nội, địa điểm phát hiện gây bất ngờ
Ông Thân Văn Dũng cho biết, gia đình đã tìm thấy con trai sau nhiều ngày mất tích. Ông Dũng cũng chia sẻ tâm lý của cháu Hải vẫn chưa ổn định, cần thời gian để phục hồi.
Sáng 2/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Thân Văn Dũng - bố của cháu Thân Nguyễn Quân Hải (13 tuổi) cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu Hải tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, sau hơn một tuần mất tích.
"Khoảng 3h30 ngày 2/6, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ. Người này thông báo về địa điểm cháu H. đang ở. Sau khi xác minh, tôi lập tức đến đó và đưa con về nhà lúc 8h cùng ngày".
Địa điểm nơi H. được tìm thấy ở quận Hoàn Kiếm, chỉ cách nhà khoảng 5km. Dù chưa rõ lý do vì sao em rời nhà và cắt đứt liên lạc trong suốt hơn một tuần, nhưng theo ông Dũng, sức khỏe của con trai nhìn chung vẫn ổn định, chỉ có một vài dấu hiệu căng thẳng về tâm lý.
"Hiện tại, chúng tôi tạm thời cho cháu nghỉ ngơi, ổn định tinh thần. Chúng tôi chưa vội hỏi vì sao con bỏ đi. Điều quan trọng nhất lúc này là con đã trở về an toàn. Vợ chồng tôi như trút được tảng đá lớn trong lòng sau bao ngày đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ", ông Dũng chia sẻ trong sự xúc động.
Cách đây hơn 1 tuần, Hải rời nhà tại khu tập thể Nam Thành Công, phường Láng Hạ, sau đó gia đình mất liên lạc. Khi tìm thấy cháu đang đi lang thang tại quận Hoàn Kiếm, gia đình rất bất ngờ nhưng cũng vô cùng vui mừng vì cháu được an toàn.
Ông Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng, cộng đồng mạng đã quan tâm, chia sẻ thông tin kịp thời.
Gia đình đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho nam sinh, đồng thời làm rõ thêm nguyên nhân sự việc.
Trước đó, ngày 1/6, Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã phát đi thông báo tìm kiếm cháu Hải sau khi gia đình trình báo cháu mất tích từ ngày 23/5.