Tìm thấy cụ bà bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn
Cụ bà bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn ở khu vực Bàu Bàng, TP.HCM đã được lực lượng chức năng tìm thấy.
Chiều 23/10, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 31 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) phối hợp với Công an xã Bàu Bàng đã tìm được thi thể cụ bà Nhâm Nữ (SN 1946) được cho là mất tích vì bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn.
Theo anh H.Q.T. (SN 1985), con trai bà Nữ, khuya 22/10, trong cơn mưa lớn như trút nước, anh T. trở về nhà thì phát hiện dòng suối nước dâng cao chảy xiết cuốn trôi căn nhà tạm của gia đình anh ở sát bờ suối Cầu Đen (tổ 8, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng).

Nơi phát hiện thi thể cụ bà.
Anh T. tìm không thấy mẹ nên hô hoán và gọi điện cầu cứu.
Suốt từ khuya 22 đến chiều 23/10, Công an xã Bàu Bàng phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 31, Ban chỉ huy quân sự xã cùng người dân đã tìm kiếm các ngóc ngách dọc con suối.
Đến chiều 23/10, thi thể của bà được tìm thấy tại một khu đất trống cách hiện trường nhiều km.
Công an xã đã đến khám nghiệm hiện trường và hoàn tất cá thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đem về lo hậu sự.

Căn nhà tan hoang sau cơn mưa lớn.
Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà trở nên tan hoang, mái tôn bị giật sập, tài sản bên trong bị nước cuốn đi hết.
Một số người dân sống sinh sống tại đây cho biết, bà Nữ thuộc diện gia đình khó khăn, ngôi nhà mà bà ở được người dân gom góp tiền hỗ trợ dựng tạm dạng cấp 4, cây gỗ, mái tôn. Hàng tháng nhiều người đã mang gạo, thức ăn đến hỗ trợ gia đình bà.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tim-thay-cu-ba-bi-nuoc-cuon-troi-trong-con-mua-lon-498393.html