Tin Đảng, nghe theo cán bộ
Đã 6 năm trôi qua, nhưng những người lầm lỡ trong vụ lấn chiếm đất trái phép ở thôn Plei Sar, xã Ia Chim vẫn nhớ như in những tháng ngày mù quáng nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, chống đối lại lực lượng chức năng. Với họ, đó là sai lầm rất lớn của bản thân. Nhưng rồi, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương và tấm lòng khoan dung của cộng đồng đã giúp họ đi qua bóng đêm để làm lại cuộc đời và mong muốn không ai đi vào vết xe đổ đó.
Tỉnh táo trước mưu đồ của kẻ xấu
“Nếu không được cán bộ tận tình khuyên nhủ, chắc tôi phải trả giá đắt hơn nữa cho hành vi sai trái của mình”, chị Y Thái (41 tuổi) lau nước mắt, chia sẻ về những tháng ngày lầm lỡ của bản thân. Năm 2017, kẻ xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, kích động người dân thôn Plei Sar lấn chiếm đất trái phép. Trước mưu đồ của kẻ xấu, chị Thái cùng 13 người khác trong thôn bị dẫn dắt, lan truyền thông tin chưa chính xác, gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Chị Y Thái (thứ hai, bên phải), thường xuyên đọc báo Quảng Ngãi, tham gia đầy đủ các cuộc họp ở thôn để nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ròng rã nhiều tháng liền, thay vì lên rẫy sản xuất, phát triển kinh tế gia đình thì chị Thái cùng nhiều hộ dân tụ tập ở các lô cao su để đối phó với lực lượng chức năng, bất chấp sự động viên, giải thích và khuyên nhủ của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở địa phương. Cán bộ đến nhà vận động, chị đóng cửa không tiếp. Song, với trách nhiệm của các lực lượng chức năng ở địa phương, mặc dù chị Thái đã nhiều lần đóng cửa, đuổi khách, nhưng các đồng chí vẫn bền bỉ ghé nhà, có khi ngồi ngoài cửa chờ chị Thái đi làm về để động viên, khuyên giải, khi thì theo chân chị ra chợ để hỏi thăm hỏi, chia sẻ những câu chuyện đời thường.
Và rồi, những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của cán bộ đã dần chạm đến trái tim, suy nghĩ của chị. Cuối cùng chị đã nghe theo cán bộ. “Cán bộ đã chỉ cho tôi thấy mưu đồ của kẻ xấu, nhìn nhận ra bản chất của sự việc. Vì thế, sau đó, tôi phối hợp cùng với lực lượng chức năng đi vận động người dân thôi tụ tập, chăm lo làm ăn và nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, chị Thái tâm sự.

Chị Y Lóe chăm chỉ lao động, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.
Còn chị Y Lóe (37 tuổi), sinh ra và lớn lên ở thôn Plei Sar, là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của thôn. Biết chị Y Lóe nói tiếng Kinh giỏi, lại được nhiều người tin tưởng, nên kẻ xấu đã xúi giục chị tập hợp người dân, chống đối lực lượng chức năng. Trước những lời tuyên truyền, bịa đặt tinh vi của kẻ xấu, chị Lóe “sập bẫy”.
“Họ xúi tôi tụ tập dân làng chống đối chính quyền, vì cho rằng việc tranh chấp đất đó là đúng. Nghe theo họ, tôi cùng một số người dân có hành vi vi phạm pháp luật. Giờ nghĩ lại những việc làm đó tôi rất ân hận. Mong mọi người không đi vào vết xe đổ đó, hãy tin vào Đảng, Nhà nước và nghe theo cán bộ”, chị Lóe bộc bạch.

Vợ chồng anh A Wi cũng vậy. Từ một người dân hiền lành, chất phác, nhưng trước mưu đồ thâm độc của kẻ xấu, vợ chồng anh A Wi đã bỏ công việc lên rẫy làm ăn, theo một số người dân tụ tập, chống lại người thi hành công vụ, dẫn đến vi phạm pháp luật. Giờ đây, nhớ lại những việc làm của mình, anh A Wi cho rằng, đó là bài học đắt giá! Kể từ khi sự việc xảy ra, anh dặn lòng phải thật tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, tuyệt đối không được hùa theo đám đông, không chống đối chính quyền, nghe theo cán bộ.
Chuộc lại lỗi lầm
Mặc dù vụ việc xảy ra đã 6 năm, nhưng nay trò chuyện với chúng tôi, chị Thái vẫn không kìm được xúc động, đôi mắt chị ngấn nước. Đó là những giọt nước mắt của sự hối hận cho những việc làm chưa đúng của bản thân, và sự biết ơn đến những cán bộ đã theo dõi giúp đỡ chị nhận ra được lỗi lầm khi nghe theo kẻ xấu xúi giục.
Suốt buổi trò chuyện, nhiều lần chị nói lời cảm ơn đến sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ các hội, đoàn thể đã bao dung, giúp chị hòa nhập với cộng đồng. Chị Thái nói rằng, dù chị có sai lầm nhưng mọi người vẫn tha thứ, không bỏ mặc chị. Gia đình chị còn được chính quyền địa phương hỗ trợ bò, cây con giống để sản xuất. Cán bộ hội phụ nữ đến động viên, chia sẻ với gia đình chị những lúc buồn, vui trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ đó, chị Thái tự tin hơn trong cuộc sống.
"
Hầu như tuần nào tôi cũng có mặt tại thôn Plei Sar để lắng nghe, động viên người dân và nắm bắt tình hình tại địa bàn. Tôi luôn động viên mọi người, cuộc đời này đâu có ai tránh khỏi những sai lầm, nhưng điều quan trọng là, từ những sai lầm đó chúng ta học hỏi được gì và làm gì để không đi vào vết xe đổ đó. Những gì mà một số người dân ở thôn Plei Sar mắc phải trước đây hãy xem như bài học, cùng nhau hướng về phía trước với những điều tốt đẹp nhất”.
Trung tá LÊ TIẾN DŨNG, cảnh sát khu vực thôn Plei Sar, xã Ia Chim
Quá khứ lùi xa, chị Thái dặn lòng phải sống thật tốt, làm nhiều việc có ích cho địa phương và xã hội để chuộc lại lỗi lầm. Bốn năm nay, chị bền bỉ vận động chị em trong thôn giữ điệu xoang, tham gia các hoạt động dân vũ, thể dục, thể thao, gắn kết cộng đồng. Chị cũng là nhân tố tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kịp thời thông tin, giúp lực lượng chức năng nắm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn.
Đi qua những tháng ngày tăm tối, vợ chồng anh A Wi cũng quay trở về với cuộc sống thường nhật. Vốn đã sống lặng lẽ, kể từ khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh càng ngại gặp gỡ mọi người. Hiểu nỗi lòng của gia đình anh, lực lượng công an xã, chính quyền địa phương thường xuyên ghé thăm, động viên. Trong sự cảm thông, chia sẻ chân thành của mọi người, vợ chồng anh Wi như được tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Vợ chồng anh mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng cao su, cà phê, lúa nước, chăn nuôi bò, mua máy cày phục vụ sản xuất. Đến nay, bình quân mỗi năm gia đình anh Wi thu được vài trăm triệu đồng. Không chỉ là điển hình trong sản xuất kinh tế ở thôn, gia đình anh Wi còn đi đầu trong các hoạt động cộng đồng. “Chúng tôi tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp đầy đủ các khoản quỹ, tham gia các hoạt động của thôn. Trong quá khứ, chúng tôi đã lầm lỡ và giờ chúng tôi nỗ lực sửa sai để tương lai tươi sáng hơn”, anh Wi nói.

Anh A Wi là điển hình trong lao động, sản xuất ở thôn Plei Sar.
Đi về phía cuối làng, trên vườn chanh dây đang mùa thu hoạch, chị Y Lóe nở nụ cười thật tươi đón tiếp chúng tôi đến thăm. Với chị, hình ảnh cán bộ xã thường xuyên đến thăm đã trở nên quen thuộc với gia đình. “Tôi được làm công nhân như bây giờ cũng nhờ chính quyền địa phương, trưởng thôn giới thiệu với công ty. Tôi còn được địa phương cấp thẻ BHYT trong vòng 5 năm. Với lòng biết ơn sâu sắc, bản thân tôi sẽ sống thật tốt để không phụ lòng của mọi người”, chị Lóe chia sẻ.
Suy nghĩ đi liền với hành động, chị Lóe hòa nhập, sôi nổi, vui vẻ, cùng người dân tổ chức các hoạt động cộng đồng. Chị mong chờ đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân để được cùng với chị em trong thôn chuẩn bị các mâm cơm, món ăn truyền thống của dân tộc mình và nối vòng xoang trước nhà rông.
Sau tiếng kẻng, dưới nhà rông, buổi họp thôn đông đủ các hộ dân tham gia. Câu chuyện về việc giảm hộ nghèo ở thôn đã mang lại niềm vui cho mọi người. Dưới ánh trăng rằm tháng Bảy, chị Thái, anh Wi, chị Lóe cảm thấy hạnh phúc, vì đã có những đóng góp cùng cộng đồng xây dựng thôn Plei Sar đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tin-dang-nghe-theo-can-bo-56858.htm