Để hiểu nhiều hơn về tình đồng chí được phát huy ngay cả cuộc sống có nhiều đổi thay. Dù họ có như thế nào thì trong tâm khảm mỗi người họ vẫn nghĩ về nhau và dành cho nhau những tình cảm trân trọng nhất.
Câu chuyện của Huynh với nhiều đắng cay,xót xa với cuộc sống gia đình cũng như sự ghen ghét, đố kỵ với giáo phái của những đồng nghiệp cùng trường.
Câu chuyển về Huynh với nhiều xót xa hơn nữa. Từ chiến trường về,mặc dù cô Mến - vợ anh có con với chủ tịch xã. Anh vẫn nén lòng không để cho gia đình đổ vỡ,góp sức xây dựng HTX nhưng anh 2 lần bị khai trừ khỏi Đảng, vì đấu tranh với tệ nạn ăn cắp, bè phái ở làng xã, đến mức phải bỏ quê đi lập nghiệp ở phía Nam.