Hình ảnh bà Nguyễn Thị Lệ vì ước hẹn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mà gần 60 năm qua vẫn ở vậy, đã thêm một lần nhắc nhớ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thủy chung, giàu đức hy sinh, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Có những bức thư được viết trong vài giờ ngắn ngủi giữa tiếng bom rền, nhưng phải mất hơn nửa thế kỷ mới được đọc bằng tất cả sự thấu hiểu của thời bình. Những lời hẹn 'đợi anh về' không bao giờ trở thành hiện thực, đã hóa thành lời thề thủy chung theo suốt cuộc đời của những người phụ nữ ở lại. Câu chuyện về liệt sĩ Lê Văn Huỳnh và bà Đặng Thị Xơ, cùng người phụ nữ gần 60 năm chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, là biểu tượng đẹp đẽ của lòng thủy chung, son sắt và sự hy sinh thầm lặng.
Câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, quê Tây Ninh) dành trọn 58 năm chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khiến nhiều người xúc động trong những ngày qua. Cùng với việc chờ kết quả xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ, điều mà dư luận quan tâm là liệu bà Lệ có được hưởng chế độ vợ liệt sĩ hay không.
'Giữ trọn lời thề' của tác giả Trần Hà Châu là bài vọng cổ giàu cảm xúc, khắc họa chân thực vẻ đẹp của tình yêu son sắt hòa quyện cùng lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Sáng 13/7, gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và đang đợi kết quả giám định ADN.
Bà Nguyễn Thị Lệ xúc động bật khóc khi đến công viên Lê Thị Riêng để viếng hài cốt các liệt sĩ vừa tìm được nơi đây. Sau 58 năm chờ đợi người yêu đã hy sinh, người phụ nữ ấy chỉ mong kết quả giám định ADN sẽ giúp bà và gia đình có thể đón liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về.
6 giờ sáng ngày 13-7, từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ, 'người thương' của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng các thành viên trong gia đình thuê xe lên Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), thành kính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập tại đây. Đặt chân đến nơi gia đình tin rằng người thân của mình đã nằm lại đây suốt gần 60 năm qua.
Sáng 13/7, các thành viên trong gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) để thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, vừa được tìm thấy hài cốt tại đây. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Lệ, người có hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gần 60 năm trước. Từ khi biết cơ quan chức năng phát hiện di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gia đình ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) luôn mong ngóng kết quả xác minh AND từ cơ quan chức năng. Tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện nay, quá trình giám định AND để xác định hài cốt cùng di vật (trong đó có cuốn sổ tay ghi chép ghi tên Huỳnh Văn Quên) vẫn đang khẩn trương được thực hiện.
Sáng 13-7, những tia nắng dịu đầu ngày len qua những tán cây cổ thụ trong Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương trầm bảng lảng, khiến không gian nơi đây càng thêm trang nghiêm, tĩnh lặng. Giữa dòng người lặng lẽ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, có một gia đình từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, lặng lẽ rải những bước đi trào dâng xúc động, thắp nén nhang, vỡ òa niềm nhớ mong, chờ đợi đằng đẵng, mỏi mòn suốt 58 năm qua.
Sáng 13-7, những người nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã đến công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), thành kính thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập tại đây.
Tại công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7, bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào trước khi vào khu vực dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Gia đình đang chờ đợi kết quả giám định ADN.
Trên hành trình hàn gắn những vết thương chiến tranh, có những câu chuyện vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng của lòng thủy chung, của đạo lý dân tộc và của giá trị thiêng liêng mà không một sức mạnh nào có thể xóa nhòa. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là một huyền thoại như thế.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ: 'Ngày xưa đơn vị mà ba lần được phong Anh hùng rất ít nên sự hy sinh của các liệt sĩ ở đây, trong đó là có đồng chí Huỳnh Văn Quên, là một trong những biểu tượng mà chúng ta phải nhắc tới'.
Người phụ nữ đó là bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1947), người phụ nữ suốt 58 năm giữ trọn hẹn thề, chờ người yêu là liệt sỹ Huỳnh Văn Quên – liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
Dù chưa từng làm lễ cưới, chưa một lần khoác áo cô dâu nhưng bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) vẫn thủy chung với lời hứa thời chiến cùng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.
Kể từ khi hay tin một hài cốt liệt sĩ được khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ không thể nào chợp mắt. Có lẽ, người đã ước hẹn 'cưới nhau ngày chiến thắng' với bà đã sắp trở về.
Chiến tranh 'mượn' ông đi nhưng chưa trả lại cho bà. Một lời hứa, đợi chờ kéo dài tận 6 thập kỷ còn mãi trong tim. Thương một người hẹn mãi mãi không về, quý một người giữ mãi đợi chờ. Đó là chuyện tình bất tử của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cô giao liên Nguyễn Thị Lệ.