Những 'con đường đoàn kết' ở Khau Vai

Làm đường ở Khau Vai không giống bất kỳ nơi nào khác, ở đây chỉ có đá và đá. Để có con đường bằng phẳng, bà con phải đập đá hạ độ cao, phải xếp đá dày cả mét để lấy mặt bằng. Không máy móc, không xe cộ, chỉ có đôi chân, đôi tay, sức người.

Tuyên Quang: 'Chợ tình Khâu Vai' đơm hoa từ đá núi

Từ vùng đá xám gian khó, Khâu Vai hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Khi bản sắc văn hóa được gìn giữ, nội lực cộng đồng được khơi dậy và sức mạnh đại đoàn kết được phát huy, những mầm xanh sinh kế đã và đang bén rễ, đơm hoa, đưa Khâu Vai từng bước phát triển bền vững.