Hồ sơ số 73/2026: Ai còn nhớ trận Bàu Bàng?

Ngày 19/03/1967 đã trở đi trở lại trong nhiều trang của cuốn sổ tay tư liệu. Bên cạnh ngày tháng ấy là hai chữ Bàu Bàng và những ghi chép “không lấy được xác”. Một trận đánh đã lùi xa, nhưng danh sách người nằm lại vẫn chưa thể coi là hoàn tất khi nhiều gia đình chưa biết chính xác nơi người thân hy sinh và an táng.Trong Kỳ 4 này, chúng tôi xin tập trung vào cụm thương vong tại Bàu Bàng, Bến Cát, Phước Vĩnh và các địa bàn lân cận. Hồ sơ ghi người lính đến từ Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre, Mỹ Tho, Rạch Giá, Long An, Hải Dương, Hà Tây và nhiều vùng quê khác. Có người được ghi đủ cha mẹ, vợ con; có người chỉ còn một phần tên.

Hồ sơ số 71/2026: Những ngôi mộ dọc đường số 10

Gần sáu thập niên sau chiến tranh, một cuốn sổ nhân sự – thương vong của Trung đoàn 273, Sư đoàn 9 được đọc lại từ hồ sơ CDEC F034603110752. Những dòng chữ đã nhòe vẫn giữ tên tuổi, quê quán, thân nhân và đôi khi cả vị trí an táng của những người lính hy sinh trên chiến trường Đông Nam Bộ. Việc công bố hôm nay không nhằm khép lại một hồ sơ, mà để mở ra hành trình tìm thân nhân, đồng đội và những nhân chứng còn nhớ họ.