Trong nhiều năm qua, có những người Mông rời bỏ gia đình, quê hương làm kẻ lưu vong nơi đất khách, quê người. Ở nơi đó, họ không dành những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước mà điên cuồng chống phá, gây mất ổn định, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của đồng bào của mình. Đó là những tiếng nói lạc lõng phát ra từ những cái loa giả hiệu, như “Liên minh người Mông vì công lý”; “Liên minh nhân quyền cho người Mông” và một số tổ chức khác. Cùng đó là những cá nhân tự xưng là “quan sát viên quốc tế”, “người bảo vệ nhân quyền” chuyên hoạt động “đấu tranh” “bảo vệ” cho cộng đồng dân tộc Mông “bị tổn thương” ở Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, có những người Mông rời bỏ gia đình, quê hương làm kẻ lưu vong nơi đất khách, quê người. Ở nơi đó, họ không dành những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước mà điên cuồng chống phá, gây mất ổn định, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của đồng bào của mình. Đó là những tiếng nói lạc lõng phát ra từ những cái loa giả hiệu, như “Liên minh người Mông vì công lý”; “Liên minh nhân quyền cho người Mông” và một số tổ chức khác. Cùng đó là những cá nhân tự xưng là “quan sát viên quốc tế”, “người bảo vệ nhân quyền” chuyên hoạt động “đấu tranh” “bảo vệ” cho cộng đồng dân tộc Mông “bị tổn thương” ở Việt Nam.