Tin lời 'bà lang rừng', một người thiệt mạng vì uống thuốc chứa độc lá ngón
Một phụ nữ hành nghề bốc thuốc nam tự phát ở thị trấn Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi xảy ra vụ việc khiến một người tử vong và một người khác nhập viện nguy kịch do uống thuốc có chứa độc tố của cây lá ngón.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tào Thị Thủy (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) về tội “Vô ý làm chết người”.

Đối tượng Tào Thị Thủy. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, ngày 24.2.2025, một nhóm người dân ở phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) bị các bệnh mãn tính như xương khớp, dạ dày... đã rủ nhau đến nhà bà Thủy để xin thuốc lá nam về sắc uống.
Họ được người dân địa phương giới thiệu về "bà lang Thủy", người thường lên rừng hái cây thuốc chữa bệnh bằng bài thuốc truyền miệng.
Tại thời điểm phát thuốc, bà Thủy không bán theo giá niêm yết, cũng không yêu cầu thanh toán cụ thể, mà chỉ bảo người đến lấy thuốc “tùy tâm đặt tiền lên bàn thờ”, một cách thể hiện lòng tin và tín ngưỡng dân gian vốn khá phổ biến ở một số vùng quê.
Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra không lâu sau đó. Hai người trong nhóm sau khi sắc thuốc lá uống đã nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng bất thường: khó thở, tê bì chân tay, mắt mờ, mất khả năng cử động và nói chuyện. Một người tử vong ngay tại nhà, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn qua khỏi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả giám định cho thấy, trong các mẫu nước thuốc nạn nhân đã uống và những gói thuốc còn lại tại nhà bà Thủy đều có chứa độc tố của cây lá ngón, một trong những loại thực vật cực độc, có thể gây tử vong chỉ trong thời gian ngắn nếu dùng sai liều.
Đáng chú ý, qua lời khai ban đầu, bà Tào Thị Thủy thừa nhận hoàn toàn không có bất kỳ bằng cấp hay giấy phép hành nghề y dược nào. Việc hái cây thuốc và bốc thuốc được bà thực hiện hoàn toàn theo kinh nghiệm truyền miệng, không có quy trình kiểm định, cũng không rõ tên gọi chính xác của nhiều loại lá mà bà đã sử dụng.
Bà Thủy cho biết, thường xuyên lên rừng hái các loại cây thuốc rồi phơi khô, trộn lẫn và phát cho người dân có nhu cầu.
Toàn bộ hoạt động “chẩn bệnh – kê thuốc” đều diễn ra tại sân nhà riêng, không có bảng hiệu, không đăng ký sản phẩm, không hướng dẫn liều lượng cụ thể.
Sự thiếu hiểu biết, chủ quan và việc tự ý hành nghề của bà Thủy đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm mất một mạng người và gây hoang mang trong cộng đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.