Tin lời 'chạy án', mất trắng tiền tỷ

Chỉ bằng những lời hứa lo thăm gặp, xin tại ngoại và giảm án, Nguyễn Văn Nam đã khiến gia đình bị hại tin tưởng giao hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 3/4, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2019, chị Phạm Thị Bích Đ. (SN 1981, ở TP. Hồ Chí Minh) có chồng là Phạm Quốc Huy (SN 1981) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt, khởi tố về tội “Buôn lậu” và tạm giam tại trại giam T16, Bộ Công an.

Khi Huy bị bắt tạm giam thì em trai chị Đ. là Phạm Trung Hiếu (SN 1983, ở TP. Hồ Chí Minh) đã nói chuyện với ông Đỗ Đức Minh (SN 1975, ở tỉnh Đồng Nai cũ) - là anh em kết nghĩa với chị Đ, để nhờ ông Minh tìm cách giúp đỡ.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam được lực lượng công an dẫn giải tới phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam được lực lượng công an dẫn giải tới phiên tòa.

Ông Minh đã gọi điện cho Nguyễn Văn Nam nhờ bị cáo giúp gia đình chị Đ. được thăm gặp, xin cho Huy được tại ngoại và giảm nhẹ hình phạt khi đưa ra xét xử. Lúc này, Nam đang làm nghề khai thác và chế biến gỗ ở tỉnh Gia Lai (cũ). Tuy nhiên, do gặp khó khăn về kinh tế nên Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Minh để chi tiêu cá nhân.

Nam nói với ông Minh sẽ giúp việc “chạy án” cho Huy và yêu cầu ông Minh ra Hà Nội để gặp Nam làm việc. Sau khi gặp ông Minh, ngày 11/2/2019, Nam nói với ông Minh chi phí để lo công việc là từ 5,5- 6 tỷ đồng. Ông Minh nói với chị Đ. và chị này đã đồng ý với mức chi phí đó.

Do gia đình chị Đ. chưa chuẩn bị đủ tiền nên ông Minh thỏa thuận ứng trước và đưa cho bị cáo Nam 3,5 tỷ đồng để nhờ Nam lo cho gia đình Huy được thăm gặp và xin tại ngoại cho Huy.

Sau khi nhận 3,5 tỷ đồng, Nam nói sẽ lo cho gia đình chị Đ. được thăm, gặp Huy và hứa hẹn sau ít nhất 1/3 thời gian tạm giam, Huy sẽ được tại ngoại.

Ngày 22/2/2019, Nam hẹn gia đình chị Đ. ra Hà Nội để thăm gặp Huy. Nhưng khi chị Đ. cùng người thân ra Hà Nội, bị cáo đã không thể thực hiện lời hứa. Lúc này, biết Nam không lo được việc nên sau đó gia đình chị Đ. đã đòi lại tiền nhưng Nam không trả, nói rằng đã dùng 3,3 tỷ đồng để lo “chạy án”, chỉ còn giữ lại 200 triệu đồng.

Ngày 15/6/2019, bị cáo Nam yêu cầu ông Minh phải đưa nốt số tiền 2,5 tỷ đồng cho đủ 6 tỷ đồng như thỏa thuận ban đầu, thì Nam sẽ lo “chạy án” cho Huy, còn không là do phía ông Minh tự ý bỏ việc, Nam sẽ không trả lại số tiền đã nhận.

Biết mình bị Nam lừa, ngày 1/9/2019, ông Minh có đơn tố giác Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 174 BLHS.

Trước đó, tháng 6/2025, TAND TP. Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo Nam 15 năm tù về tội “Buôn lậu”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung đối với Nam là 18 năm tù.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-loi-chay-an-mat-trang-tien-ty-517751.html