Tin thể thao hôm nay (16-6): Kết quả Euro 2024 - Italy ngược dòng thắng nhọc Albania

Đội tuyển Italy đã có màn lội ngược dòng đánh bại Albania với tỷ số 2-1 ở trận ra quân Euro 2024, dù bị đối thủ dẫn trước ngay giây thứ 23 của trận đấu.

Rạng sáng 16-6, đội tuyển Italy bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Euro bằng cuộc đọ sức với đội tuyển Albania. Nhưng rồi, khi các khán giả trên khán đài còn chưa ổn định chỗ ngồi, họ sớm nhận "gáo nước lạnh".

Dimarco có pha ném biên về ngớ ngẩn và Bajrami đã chớp cơ hội tung cú sút trái phá mở tỷ số trận đấu cho Albania ngay ở giây thứ 23.

 Italy ngược dòng đánh bại Albania. Ảnh: Euro 2024

Italy ngược dòng đánh bại Albania. Ảnh: Euro 2024

Nhận bàn thua đau, Italy cố gắng vùng lên và họ sớm có bàn thắng gỡ hòa. Phút 11, từ quả phạt góc, Bastoni băng vào đánh đầu chính xác cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng áo thiên thanh. Cởi bỏ được áp lực về tâm lý, đội tuyển Italy càng chơi càng hay. Phút 16, Barella tung cú sút xa rất đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho Italy.

Sang hiệp 2, đội tuyển Albania nỗ lực đẩy cao đội hình và chơi tấn công. Lúc này đội tuyển Italy chơi chậm rãi nhằm kiểm soát bóng lâu hơn. Tuy nhiên, Italy suýt nữa phải trả giá đắt trong những phút cuối khi Manaj lại đưa bóng đi chệch cột dọc Italy trong gang tấc. Chung cuộc, Italy giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Albania.

* Trước trận ra quân của Croatia, tiền vệ Luka Modric đã lên tiếng đáp trả quan điểm “thi đấu tại Euro khó hơn World Cup” của tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe. Cụ thể, cầu thủ 38 tuổi chia sẻ: “Tôi không thích so sánh. Ở Euro, bạn có những đội bóng tốt nhất nhưng ở World Cup cũng có những đội bóng tuyệt vời. Tôi không thích so sánh, tôi không biết... nhưng với tôi có lẽ World Cup khó khăn hơn, vì có nhiều đội bóng từ khắp nơi trên thế giới. Tôi hiểu Mbappe muốn nói gì, nhưng đây là quan điểm của tôi”.

 Szoboszlai (áo trắng) trở thành đội trưởng trẻ nhất ra sân trong lịch sử các kỳ Euro. Ảnh: Getty

Szoboszlai (áo trắng) trở thành đội trưởng trẻ nhất ra sân trong lịch sử các kỳ Euro. Ảnh: Getty

* Vào tối 15-6, ngôi sao Liverpool - Dominik Szoboszlai đã phá kỷ lục kéo dài 64 năm sau khi anh đeo băng đội trưởng đội tuyển Hungary trong trận đấu với Thụy Sĩ. Ở tuổi 23, Szoboszlai đã trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Euro kể từ khi giải được thành lập vào năm 1960.

* Theo The Athletic, Manchester United đang muốn bổ sung ít nhất một trung vệ mới vào đội hình của Erik ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Jarrad Branthwaite được xác định là mục tiêu hàng đầu. MU đã đồng ý các điều khoản cá nhân với cầu thủ 21 tuổi, người rất muốn chuyển đến Old Trafford.

Tuy nhiên, Everton sẽ từ chối lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng của Manchester United cho Jarrad Branthwaite. Everton đã kiên quyết không bán Branthwaite, tuy nhiên, do áp lực tài chính, họ có thể bán cầu thủ người Anh, nhưng mong muốn thu về 70 triệu bảng.

Djokovic trở lại tập luyện chỉ sau một tuần phẫu thuật. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Djokovic trở lại tập luyện chỉ sau một tuần phẫu thuật. Ảnh: thethaovanhoa.vn

* Tay vợt cựu số 1 thế giới Novak Djokovic đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối để sửa chữa vết rách sụn chêm và anh đã bắt đầu tập luyện tại phòng gym chỉ sau một tuần lên bàn mổ. Ca phẫu thuật đã thành công, và tay vợt Serbia bắt đầu một quá trình hồi phục kéo dài vài tuần. Đã có những lời đồn đoán rằng anh có thể bỏ lỡ Wimbledon vì chấn thương này, nhưng Djokovic chắc chắn sẽ cố gắng để sẵn sàng cho giải đấu đó.

Công Phượng lại bị đội bóng Nhật Bản 'bỏ rơi'. Ảnh: Yokohama FC

Công Phượng lại bị đội bóng Nhật Bản 'bỏ rơi'. Ảnh: Yokohama FC

* Mới đây, Yokohama FC công bố danh sách đăng ký thi đấu tại vòng 20 giải hạng 2 Nhật Bản. Đáng tiếc một lần nữa, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị đội bóng Nhật Bản bỏ rơi. Đây là trận đấu mà Yokohama FC có chuyến làm khách tới sân của Fujieda FC.

Tại mùa giải năm nay, Yokohama FC hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng J-League. Đoàn quân của HLV Yomoda Shuhei đặt tham vọng trở lại J-League 1 (VĐQG Nhật Bản) ngay ở mùa giải năm nay sau khi xuống hạng mùa giải trước.

* Sau khi V-League 2023-2024 hạ màn, vào tháng 7 tới, thủ môn Patrik Lê Giang sẽ bay về Slovakia để nghỉ ngơi. Và rất có thể sau đó anh sẽ đưa ra quyết định có trở lại Việt Nam chơi bóng nữa hay không. Song theo một nguồn tin thì thủ môn này sẽ tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Slovakia thay vì quay lại Việt Nam.

Patrik Lê Giang trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ở mùa giải V-League 2023. Tuy nhiên quãng thời gian anh chơi cho đội bóng ngành công an không kéo dài sau sự xuất hiện của thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Trong bối cảnh ít được ra sân chơi bóng, Patrik Lê Giang đã được đội bóng thủ đô tạo điều kiện chuyển sang khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn tới hết mùa bóng 2023-2024.

TUẤN ĐIỆP (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-hom-nay-16-6-ket-qua-euro-2024-italy-nguoc-dong-thang-nhoc-albania-781270