Tình đồng nghiệp giữa 'chảo lửa' miền Trung

Đại công trường đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đang hối hả về đích dù miền Bắc và miền Trung lúc này đang được ví như 'chảo lửa' với cái nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt độ được đánh giá cao hơn hẳn so với trung bình của nhiều năm qua. Sức nóng đó còn được góp phần bởi nhiệt huyết, lòng nhiệt thành và sự khẩn trương không chùn bước của những người con ngành điện. Ở đây, nghĩa tình gắn bó của màu áo cam đã giúp họ gắn kết tình đồng nghiệp để cùng đứng chung một 'chiến tuyến' hôm nay.

Hối hả thi công dưới cái nóng của “chảo lửa” miền Trung (ảnh Nguyễn Ngọc)

Hối hả thi công dưới cái nóng của “chảo lửa” miền Trung (ảnh Nguyễn Ngọc)

Nước rút – Thần tốc đạt đích dự án

Dưới cái nắng khắc nhiệt của mùa hè tháng 6 và những cơn gió Lào khô khốc thổi bạt trên những gương mặt đang sạm dần, từng nhóm công nhân của các Công ty Điện lực, Công ty Dịch vụ Điện lực thuộc EVNCPC vẫn đang bám trụ tại 20 vị trí trụ trên các phân đoạn của công trình mạch 3, rải khắp các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. 14 đội xung kích, gần 390 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện xung phong ra tuyến đầu để được trực tiếp góp sức mình cho công trình mang tầm vóc Quốc gia. Khó có thể nói hết những vất vả khi khối lượng công việc quá lớn, đặc thù, thời gian thựchiện lại gấp rút và càng không thể nói hết niềm vinh dự, tự hào khi từng khối sắt tưởng chừng vô tri đang dần thành hình. Đối với họ đó là những đứa con được sinh ra bởi bàn tay, khối óc và mồ hôi người thợ trong những ngày hối hả nhất, khắc nghiệt nhất của năm 2024.

Nắng nóng không làm sờn lòng những người thợ (ảnh Nguyễn Ngọc)

Nắng nóng không làm sờn lòng những người thợ (ảnh Nguyễn Ngọc)

Nhận công tác tại vị trí cột 374 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Đội xung kích của PC Kon Tum cũng như hầu hết các Công ty Điện lực khác, đều gặp những khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu nhận nhiệm vụ. Anh Nguyễn Đức Phi – Đội trưởng Đội trưởng Đội xung kích PC Kon Tum vẫn còn nhớ như in thời điểm đầu tiên khi đến với xứ Nghệ: “Hai ngày liền, Đội gần như không thể tiếp cận hiện trường. Nhưng may mắn khi mình đang bối rối vì địa hình thi công hiểm trở quá hay băn khoăn vì thiếu vật tư, thiết bị thì đều nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình từ các Công ty Điện lực bạn. Những đợt thăm hỏi, những lời động viên, cùng các kinh nghiệm thực tế đều được trao đổi qua các lần gặp mặt và cả tin nhắn tại các nhóm chỉ đạo, điều hành, hoạt động online 24/7. Nhờ sự hỗ trợ hết lòng đó, PC Kon Tum cũng vượt qua trở ngại ban đầu, là một trong các đơn vị hoàn thành sớm công việc giao chỉ sau 17 ngày công tác”.

Đội xung kích PC Kon Tum hoàn công tác sau 17 ngày nhận nhiệm vụ (ảnh Công ty Điện lực Kon Tum)

Đội xung kích PC Kon Tum hoàn công tác sau 17 ngày nhận nhiệm vụ (ảnh Công ty Điện lực Kon Tum)

Cùng với PC Kon Tum, PC Quảng Nam cũng đã “thần tốc” vượt qua khó khăn để hoàn thành 02 vị trí trụ tại huyện Đức Thọ và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh trước thời gian đề ra. Những động lực đó, giúp các Đội xung kích khác của toàn Tổng công ty tiếp tục dốc sức mình, đồng lòng đưa công trình về đích.

“Chúng tôi là những người thợ điện”

PC Đắk Lắk và PC Quảng Bình là “hàng xóm” trong đợt xung kích này khi Quảng Bình nhận công tác tại vị trí cột 381 và 382, còn Đắk Lắk ở quả đồi bên cạnh - vị trí 383 thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thi công cách nhau vài trăm mét, khoảng chục phút chạy xe do đường rừng gập ghềnh và lại có cùng chỗ nghỉ ngơi, ăn uống nên tại nơi đất khách quê người này, hai đội thường xuyên qua lại, thăm hỏi động viên lẫn nhau. Đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đã hoàn thành trước một trụ và đang tập trung toàn lực để thi công trụ còn lại với tinh thần quyết tâm cao độ. Với ánh mắt lạc quan và sự tự hào không giấu giếm, anh Lê Minh Giang – Đội xung kích PC Quảng Bình chia sẻ: “Hằng ngày, công việc nó sẽ cuốn mình đi. Ra công trường thì chỉ có quyết tâm, hòa trong khí thế làm việc và mong muốn hoàn thành được mục tiêu đề ra. Vậy nhưng lúc về đến chỗ nghỉ thì nhớ nhà chứ. Sống ở miền Trung, quen với gió Lào nhưng vẫn thấy khí hậu Nghệ An nắng nóng hơn nhiều. Có điều, sự quan tâm, chia sẻ, gần gũi của các đồng nghiệp làm mình quên đi hết. Mong rằng cả Đắk Lắk và Quảng Bình sẽ cùng thượng cờ, hoàn thành phân đoạn “khó nhằn” này trước ngày 30/6 tới”.

Các đơn vị thăm hỏi, động viên lẫn nhau trong quá trình công tác

Các đơn vị thăm hỏi, động viên lẫn nhau trong quá trình công tác

Trong lúc này, tình cảm đồng nghiệp đã trở thành chỗ dựa về mặt tinh thần lớn nhất để những người thợ vượt qua sức nặng của thời gian, của khối lượng công việc khổng lồ và cái khắc nghiệt của thời tiết, điều kiện thi công còn nhiều thiếu thốn. Ở tại nơi xa xôi, cách gia đình hàng ngàn cây số này, anh Nguyễn Trọng Cuội – Công nhân PC Đắk Lắk, anh Nguyễn Bá Khương – Đội xung kích PC Đắk Nông… cùng nhiều đồng nghiệp có ngày sinh trong tháng 6 đều đón sinh nhật tại công trường. Và có lẽ, những bữa tiệc đơn giản, ấm cúng sau giờ làm cũng sẽ là những kỷ niệm khó quên của các anh suốt những năm tháng gắn bó với nghề điện về sau. Ở đây, cùng chung một mục tiêu, trong nỗi nhớ nhà, nhớ đơn vị, dù vật chất không quá thiếu thốn nhưng các anh luôn san sẻ cho nhau từng hộp bánh, thùng sữa…, thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin của từng Đội để cùng đi đường dài trong quá trình thi công Mạch 3. Theo sát chặng hành trình của những đoạn đường dây ấy còn là những chuyến thăm hỏi tại hiện trường của lãnh đạo các cấp, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Điện lực địa phương… đã tiếp thêm sức mạnh, thổi bùng khí thế, tinh thần cho những ngày “chung lưng đấu cật” trên đại công trường của “chảo lửa” miền Trung.

Hỗ trợ xây dựng lán trại cho các đồng nghiệp nghỉ trưa sau giờ làm việc

Hỗ trợ xây dựng lán trại cho các đồng nghiệp nghỉ trưa sau giờ làm việc

Sau ngày 30/6, khi những lá cờ EVN bay phất phới trên các đỉnh trụ, chúng ta sẽ tạm khép lại hành trình đầy tự hào của hơn 30 ngày gắn bó cùng tuyến đường dây huyết mạch. Các anh sẽ hát khúc khải hoàn “Chúng tôi là những người thợ điện” sau khi chinh phục được những tầm cao mới, những cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Còn công trình mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có lẽ sẽ còn được nhắc đến mãi ở nhiều chương sau đó của ngành điện, như một minh chứng hùng hồn của ý chí quyết tâm…

Hương Cẩm (CPC)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tinh-dong-nghiep-giua-chao-lua-mien-trung-713855.html