Tình người sau lũ dữ

Thành phố Đà Nẵng vừa trải qua trận lũ lịch sử với nhiều thiệt hại về tài sản, nhất là các loại phương tiện ô tô, xe máy… Chia sẻ với khó khăn của người dân, một nhóm bạn trẻ ở tỉnh Quảng Nam cũng như nhiều tiệm sửa xe khác trên địa bàn thành phố đã tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân. Đó chính là những hình ảnh của một Đà Nẵng lắng đọng yêu thương, ấm áp tình người sau lũ dữ.

Qua theo dõi thông tin tình hình mưa bão trên mạng xã hội, một số người có chuyên môn về sửa xe gắn máy ở huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã rủ nhau mang đồ nghề chạy xuống thành phố Đà Nẵng sửa xe giúp cho bà con vùng lũ.

 Các tình nguyện viên sửa xe cho người dân sau lũ dữ.

Các tình nguyện viên sửa xe cho người dân sau lũ dữ.

Vừa chạy tới Ngã ba Huế, thuộc thành phố Đà Nẵng vào ngày 15-10, nhóm của anh Nguyễn Duy Quýt, 43 tuổi, gồm 6 người ngay lập tức dừng lại hỗ trợ một số người dân đang bần thần bên chiếc xe chết máy. Thấy có nhóm sửa xe tình nguyện, nhiều người mang đến nhờ giúp đỡ, khiến khối lượng công việc của các anh mỗi lúc thêm nhiều, phải thay nhau làm việc trong nhiều giờ liên tục...

Anh Đặng Ngọc Tĩnh, thành viên trong nhóm, chia sẻ: “Sau ảnh hưởng của thiên tai, bên cạnh tài sản, người dân rất cần phương tiện để đi làm, giải quyết công việc, vì vậy anh em tôi sẵn sàng xuống hỗ trợ mọi người. Chúng tôi cũng đăng thông báo trên mạng xã hội giúp người dân trên địa bàn biết được. Bên cạnh đó, chúng tôi còn góp tiền mua nguồn dầu nhớt thay cho các phương tiện hư hỏng. Toàn bộ việc sửa chữa xe giúp bà con nhân dân hoàn toàn miễn phí”.

Hơn 19 giờ, ngày 17-10, công việc của những người thợ sửa xe vẫn diễn ra hối hả. Hàng chục chiếc xe đã nổ được máy sau nhiều giờ ngập nước. Nhận thấy lượng xe chờ còn rất nhiều, nhóm “tình nguyện viên” đã huy động thêm hàng chục người tiếp tục xuống Đà Nẵng để hỗ trợ, đồng thời lựa chọn địa điểm mới rộng rãi hơn để bà con thuận tiện đến, như khu Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; số 65 Đà Sơn (quận Liên Chiểu). Được biết, tính đến 19 giờ ngày 17-10, nhóm tình nguyện đã sửa được gần 300 chiếc xe máy cho người dân. Dự kiến các anh sẽ thay nhau làm việc cả đêm nay để hoàn thành toàn bộ số xe đang được chờ sửa.

Dắt bộ 2 xe máy trong nhà đi nhiều tiệm để chờ sửa nhưng chỗ nào cũng đông khách, nên anh Võ Quốc Bảo, trú tại tổ 36 Đà Sơn (quận Liên Chiểu) mang tới khu Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhờ sửa chữa. Đợt mưa lũ vừa rồi, ngôi nhà cấp bốn của anh ngập trong nước, toàn bộ phương tiện đi lại đều hư hỏng. “Tôi thấy anh em đăng trên mạng xã hội sửa miễn phí, liền mang xe qua đây, nhà cửa ngổn ngang sau lũ dữ nhiều thứ phải lo nên giờ đỡ được đồng nào cho gia đình thì mừng lắm” – Anh Bảo tâm sự.

Ông Đoàn Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ dân phố 1, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê bày tỏ: “Bà con tổ dân phố ở đây xe bị ngập hoàn toàn, không biết đem đi sửa ở đâu cho nhanh để có phương tiện đi lại, hôm nay gặp đội sửa xe này, các anh rất nhiệt tình, rất vui vẻ, thay mặt cho bà con nhân dân cảm ơn những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các anh”.

Cũng trong những ngày qua, các bạn đoàn viên, tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh SOS, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đông Á cũng tích cực hỗ trợ sửa chữa, thay dầu xe máy miễn phí cho sinh viên tại khuôn viên trường. Hoạt động đã được thực hiện từ 3 ngày nay, với 30 thành viên, chủ yếu hỗ trợ sinh viên của trường và các trường lân cận.

Trước đó, đội SOS đã chia làm ba nhóm để đến 3 khu vực có sinh viên đang bị hư xe do ngập sâu là Cống Quỳnh, Tôn Đản, Nguyễn Dữ (quận Cẩm Lệ) với khoảng 50 xe. Sau đó, đội đã về trường để hỗ trợ sinh viên xung quanh. Đây là những sinh viên học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, trong đó có học xử lý xe máy. Bên cạnh đó, các bạn cũng tham gia thực tập tại các cơ sở nên có thể tham gia sửa chữa được.

 Nhóm các bạn trẻ đến từ huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam sửa xe cho người dân tại khu Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Nhóm các bạn trẻ đến từ huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam sửa xe cho người dân tại khu Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Được biết, nhà trường cũng huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ đội SOS mua thiết bị sửa xe cho sinh viên, thay dầu nhớt, thay bugi. Trước đó, trong đêm mưa, nhận được nhiều thông tin từ sinh viên về việc cần hỗ trợ do mắc kẹt trên đường về và khu ở trọ, Đội SOS cũng đã phối hợp đến đón các bạn, hỗ trợ dọn đồ, gửi xe máy tại các nhà.

Phó bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đông Á Lê Đình Lượng cho hay: "Trường có mô hình “Nhà trường và nhà trọ”, đó là kết nối thành lập tổ quản lý nội trú sinh viên tại các nhà trọ, nên các bạn khi có vấn đề gì thì thông tin về đoàn trường để chúng tôi có sự hỗ trợ kịp thời. Các thành viên của Đội SOS cũng được tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ năng an toàn trong thiên tai, bơi lội để bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng thời có thể ứng cứu được người khác trong lũ dữ. Hiện tại, đội đang tiếp tục sửa chữa cho đến khi hết xe cần hỗ trợ".

Chứng kiến hình ảnh tất bật giúp dân sửa xe của các tình nguyện viên, không quản ngại khó khăn, vất vả, chúng tôi cảm nhận hình ảnh thật đẹp về tình người sau lũ dữ, về một Đà Nẵng đầy ắp yêu thương.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/tinh-nguoi-sau-lu-du-708397