Tình người trên đèo Lò Xo
Chiều 28/10, khi lực lượng chức năng đang chạy đua với thời tiết, cố gắng khắc phục sạt lở tại đèo Lo Xo đoạn qua xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) thì người dân ở các xã xung quanh khu vực đã chung tay, góp sức, cùng nhau hỗ trợ lực lượng chức năng, người bị kẹt để cung cấp cơm, nước uống cho mọi người.

Thượng tá Dương Văn Khôi, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi (áo khoác vàng) tặng nước cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên đèo. Ảnh: Dư Toán/TTXVN
Dùng công nghệ cung cấp đồ ăn
Tại hiện trường, chiều nay, các vị trí sạt lở trên đèo Lò Xo vẫn còn tiếp diễn. Mưa liên tục, nước vẫn chảy siết kéo theo đất, đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường. Dọc tuyến, cứ khoảng 100-200 mét lại có điểm sạt lớn, nhỏ khác.
Là người trực tiếp đi cung cấp đồ ăn, nước uống trong buổi trưa, một đại diện Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Để qua điểm sạt tại điểm đầu hướng từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, mọi người phải lội bùn sâu tới gần đầu gối, đi lại rất khó khăn. Đường đi gió mạnh, việc sạt lở tại đây vẫn còn xả ra nên rất nguy hiểm.

Đội SOS đèo Lò Xo sử dụng drone để đưa lương thực, thực phẩm vào cho các tài xế bị mắc kẹt. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Trước thực trạng trên, đội SOS đèo Lò Xo lên mạng xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các tình nguyện viên ở các địa bàn xung quanh để cùng chung tay cùng chính quyền lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị kẹt. Sau lời kêu gọi trên, một số thành viên tình nguyện ở các nơi lân cận đèo Lò Xo đã hưởng ứng, trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng trong việc cung cấp đồ ăn, uống cho những người bị kẹt.
Anh Nguyễn Hoàng Vũ, thành viên đội SOS cho biết: Đội SOS có 10 thành viên tham gia cứu hộ, cứu nạn trên đèo Lò Xo. Sau khi chúng tôi kêu gọi, các đội thiện nguyện từ anh em ở huyện Ngọc Hồi (cũ) lên hỗ trợ, đem theo thiết bị bay không người lái (Drone) để vận chuyển thực phẩm, đồ uống cho những người bị mắc kẹt giữa đèo. "Tôi được thông tin từ chính quyền địa phương kêu gọi người dân có thiết bị bay không người lái thì hỗ trợ cho điểm sạt lở trên đèo Lò Xo nên tôi mang theo 1 máy bay không người lái, máy phát và 3 cục pin" - anh Mai Hải Ninh ở xã Bờ Y cho biết.
Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, mỗi lần bay là các thành viên lại thay pin để đảm bảo an toàn cho biết bị và đồ ăn, tránh tình trạng không tiếp đất, hết pin. Đến 16 giờ, các hộp cơm đầu tiên được "bay" qua qua điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường. Khi đồ ăn tiếp đất, các tình nguyện viên ở bên kia điểm sạt lở sẽ thông báo các tài xế qua mạng xã hội, ai ở gần đến lấy. Ai ở xa, không đến lấy được thì các thành viên đội tình nguyện đi bộ mang tới, trong đó, điểm xa nhất khoảng 5 km.

Đội SOS đèo Lò Xo chuẩn bị lương thực, thực phẩm vào cho các tài xế bị mắc kẹt. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Anh Đặng Văn Thường, lái xe chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tôi chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội nhưng khi qua địa phận của đèo Lò Xo thì đã mắc kẹt ở đây 3 ngày. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông, đội SOS đèo Lò Xo nên những ngày qua, chúng tôi có đủ cơm, nước, nhu yếu phẩm, chúng tôi thực sự rất là mừng.
Anh Trần Võ Anh Hoàng, lái xe chở dưa hấu từ Gia Lai đi Hà Nội cũng cho biết, những ngày mắc kẹt, các đồng chí Cảnh sát giao thông, đội SOS tận tình giúp đỡ nên dù kẹt trên đèo, giữa thời tiết mưa nhiều nhưng tấm lòng các anh đã sưởi ấm cho mọi người.
Tuy nhiên, sau chuyến bay đầu thuận lợi, chuyến bay thứ 2 đã bị sự cố, gần 30 hộp cơm, nước uống bị rơi giữa chừng. "Lúc bay gặp đường dây cao thế trên cao nên gặp khó khi bay. Cùng với đó, do gặp gió mạnh quá, thùng độ nặng làm bung móc nối giữa thùng đồ ăn và thiết bị bay nên đồ bị rớt" - anh Mai Hải Ninh cho biết thêm. Sau khi đợi thời tiết thuận lợi, ít gió, các thành viên lại tiếp tục dùng thiết bị bay để cung cấp đồ ăn bên kia điểm sạt.
Khắc phục xuyên đêm

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở tại vị trí Km 1405 đến 1408 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Trước thực trạng sạt lở không có dấu hiệu dừng, lực lượng chức năng vẫn quyết tâm thông tuyến trong thời gian sớm nhất có thể.
Có mặt tại hiện trường, ông Ninh Mạnh Đỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường Kon Tum cho biết: Hiện trên đèo Lò Xo có rất nhiều điểm sạt lở, trong đó có 5 điểm sạt lở nghiêm trọng, mỗi vị trí sạt lở dài khoảng 500 - 600 mét. Mỗi điểm có khoảng 20.000 - 30.000 mét khối đất, đá sạt lở. Hai ngày qua, mưa liên tục nên việc khắc phục rất khó khăn. Đơn vị được yêu cầu của Cục Quản lý đường bộ III, đã huy động hết máy móc, nhân lực, làm 24/24 giờ để đảm bảo thông đường sớm nhất. Đến cuối chiều nay, các điểm nhỏ khắc phục cơ bản. Riêng các điểm lớn đang khắc phục. Chúng tôi phấn đấu chiều 29/10 sẽ thông 1 vệt, thông tạm để xe lưu thông. Nếu mưa to, đất đá cứ sạt thì chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tối đa máy móc, thiết bị để nhanh chóng thông tuyến. Chúng tôi luôn cử người đứng canh sạt lở để đảm bảo an toàn cho anh khi làm việc.
Để phục vụ việc khắc phục sạt lở buổi tối, lực lượng chức năng ngoài việc bật đèn sáng thì còn cử người canh để cảnh báo sạt lở từ trên ta luy dương nhằm đảm bảo an toàn cho các công nhân khi làm nhiệm vụ. Tất cả vì mục tiêu thông tuyến sớm nhất có thể.

Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Quảng Ngãi Hoàng Cao Nguyên (bên phải) tặng nước cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên đèo. Ảnh: Dư Toán/TTXVN
Ông Nguyễn Quảng, Chỉ huy trưởng công trình khắc phục bão lũ đường Hồ Chí Minh (Công ty quản lý sửa chữa đường bộ Kon Tum) cho biết: Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để thông tuyến sớm nhất có thể. Đó là mệnh lệnh từ trái tim.
Đến 18 giờ, việc khắc phục trên đèo Lò Xo vẫn tiếp diễn. Lực lượng chức năng đã huy động thêm máy đào, máy múc đưa vào hiện trường để cố gắng chạy đua với thời tiết nhằm thông tuyến tạm 1 vệt để giúp các phương tiện bị mắc kẹt giữ đèo quay xe về lại Quảng Ngãi.
Trước đó, chiều 27/10, TTXVN đã có bài viết "Đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, hàng chục người mắc kẹt giữa đèo" phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên đường đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Plô (Quảng Ngãi). Việc sạt lở làm 40 phương tiện và khoảng 70 người kẹt giữa đèo Lò Xo.












