Tình người trong hoạn nạn

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) để lại hậu quả vô cùng nặng nề, nhất là đối với thân nhân những người tử vong cũng như những nạn nhân bị thương.

Nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ cháy làm 56 người tử vong, 37 người bị thương này chắc chắn rồi đây sẽ được làm sáng tỏ, xử lý nghiêm minh theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: "Điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng… sai đâu xử đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật". Tuy nhiên, ngay sau khi vụ cháy gây hậu quả thảm khốc xảy ra, chúng ta đã thấy những điều thật rõ ràng: Tình người trong cơn hoạn nạn.

Đó là các chiến sĩ cảnh sát PCCC ngay sau khi khẩn trương tới hiện trường nằm sâu trong ngõ nhỏ đã chiến đấu liên tục nhiều giờ nhằm khuất phục "giặc lửa". Bất chấp hiểm nguy từ khói độc, nhiệt độ cao... các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã không ngừng nghỉ mỗi giây phút nào, liên tục phun nước dập lửa, tìm kiếm kỹ các nạn nhân trong từng căn hộ. Nhiều nạn nhân đã được các chiến sĩ PCCC cùng các "chiến sĩ áo trắng" - y, bác sĩ - tìm thấy, đưa đi cấp cứu. Trong cuộc chiến từng giây từng phút giành giật sự sống ấy, có những chiến sĩ đã bị bỏng, bị thương...

Chưa hết, chính quyền địa phương cũng như người dân cũng không quản khó khăn, nguy hiểm cùng các chiến sĩ công an, y - bác sĩ lao vào hiện trường vụ cháy còn bốc khói nghi ngút, nóng bỏng khi ngọn lửa vừa được khống chế để tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất có thể. Trong số đó có anh "shipper" Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít lao vào căn chung cư, đưa được 9 nạn nhân ra ngoài.

Chia sẻ những đau thương, mất mát lớn ấy, đông đảo người dân, cộng đồng và xã hội đã lan tỏa, nhân lên tình người ấm áp, nghĩa cử tốt đẹp với thân nhân những người tử vong, nạn nhân bị thương. Rất nhiều người dân khi hay tin vụ cháy gây hậu quả vô cùng thương tâm, nặng nề đã mang người thì chiếc chăn ấm, người thì sữa, gạo, mì tôm, dầu ăn, nước uống... tới tặng người gặp nạn. Nhiều người đưa thông tin mời người bị nạn trong vụ cháy tới nhà mình lưu trú.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau khi cử Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường, từ sáng sớm đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi những người gặp nạn, thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất ngay tại hiện trường vụ cháy. Người đứng đầu Chính phủ ra công điện, trong đó gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng, 2 lần tới hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi các nạn nhân, yêu cầu cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình. Thành phố đã có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho những người gặp nạn và thân nhân.

Tình người ấm áp, lan tỏa rộng khắp phần nào giúp xoa dịu nỗi đau thương, mất mát lớn lao trong vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội.

Phạm Dương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tinh-nguoi-trong-hoan-nan-20230914211202577.htm