Tình người trong tâm lũ

Những ngày qua, mưa lớn dồn dập, nước lũ từ thượng nguồn tràn về khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, chia cắt. Nhưng chính trong thời khắc khó khăn ấy, giữa dòng nước bạc ngầu, hình ảnh những người dân bình dị cùng với lực lượng bộ đội, công an, biên phòng, cảnh sát biển… quên mình lao vào dòng nước lũ cứu người đã trở thành điểm sáng nhân văn, sưởi ấm trái tim biết bao người.

Lao vào dòng lũ cứu người

Tổ dân phố Quan Đông (phường Ninh Hòa) có hơn 200 người dân nằm trong tâm lũ. Chỉ vài giờ, nước lũ đã dâng cao hơn 2m khiến người dân không kịp trở tay, khu dân cư bị cô lập, chia cắt. Nhận được tin báo, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu, huy động mọi lực lượng tham gia cứu dân khỏi vùng nước lũ đang dâng cao. Trên những con đường bị nước bao phủ, những chiếc thuyền nan và ghe gỗ của người dân Tổ dân phố Quan Đông bỗng trở thành “phương tiện đặc chủng” tham gia cứu hộ bất đắc dĩ. Ông Lê Minh Mẫn, một nông dân chỉ quen với ruộng đồng, đã cùng chiếc ghe nhỏ của mình chèo suốt nhiều giờ, đưa các cụ già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn. “Tôi nghĩ đơn giản là phải cứu người trước. Nhà mình còn, của mình còn, nhưng mạng người là quý nhất” - ông Mẫn nói sau khi vừa kéo thêm một em nhỏ lên ghe.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên ông Lê Minh Mẫn.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên ông Lê Minh Mẫn.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên lực lượng người nhái tham gia cứu hộ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên lực lượng người nhái tham gia cứu hộ.

Không chỉ chèo ghe cứu người, nhiều thanh niên trong làng đã lập đội tình nguyện, phối hợp với lực lượng công an, bộ đội chia nhau đến từng cụm dân cư bị cô lập. Họ lội trong dòng nước lạnh, đưa dây thừng, chống cọc, cõng người già, dìu học sinh, vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Những bước chân ấy, dù mệt mỏi nhưng vẫn bám ghì trong dòng nước xiết, mang theo tinh thần kiên cường và sẻ chia mạnh mẽ, "thương người như thể thương thân". Khi được Đồn Biên phòng Ninh Hải kêu gọi, 13 người nhái là những thanh niên cứu hộ du lịch đã tức tốc đem theo bộ đồ lặn chuyên dụng, không quản ngại nguy hiểm, lao vào dòng nước lũ hỗ trợ các lực lượng cứu người. Sau nhiều giờ ngụp lặn trong vùng nước sâu hơn 2m cứu người trở ra, anh Nguyễn Tấn Đạt - 1 trong số 13 người nhái chia sẻ: “Trong lúc hiểm nguy, cứu người là mệnh lệnh của trái tim. Vì lẽ đó, chúng tôi phải cố gắng hết sức để hỗ trợ chính quyền và các lực lượng đưa người ra khỏi vùng lũ một cách an toàn, càng nhiều càng tốt”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ ứng cứu ở Tổ dân phố Quan Đông, anh Đạt cùng các đồng nghiệp lại lên đường tới khu dân cư Ninh Phú, tiếp tục ứng cứu người dân.

Đặc biệt, khi nước lũ dâng cao phải kể đến sự xuất hiện ngay lập tức của lực lượng bộ đội, công an, biên phòng, cảnh sát biển… ở khắp các địa bàn trọng điểm. Những chiếc xuồng máy rẽ sóng tiến vào vùng nguy hiểm; những sắc cam của áo phao nổi bật giữa dòng nước đục ngầu; những bàn tay rắn rỏi đỡ người dân từ mái nhà đang dần bị nhấn chìm nhanh chóng xuống ca nô, xuồng phao cứu hộ… Tất cả tạo nên hình ảnh đẹp đẽ của tinh thần “vì Nhân dân quên mình”. Trong đêm tối, tiếng loa của công an cơ sở liên tục vang lên, nhắc người dân giữ bình tĩnh, hướng dẫn điểm tập trung an toàn. Nhiều cán bộ biên phòng thức trắng đêm để rà soát những khu vực xung yếu; nhiều chiến sĩ Hải quân lao vào dòng nước lũ cứu và hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ từ đất liền vào vùng ngập nặng. Mưa lạnh táp vào mặt, đồng phục ướt sũng nhưng không ai rời vị trí. Một chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nói: “Được đơn vị điều động đi ứng cứu, tôi không ngần ngại lên đường ngay. Còn người dân ngoài kia chờ bộ đội, chúng tôi còn tiếp tục lên đường”.

Ấm lòng những suất ăn, những gói quà giữa vùng lũ

Lực lượng bộ đội tham gia cứu trợ người dân vùng tâm lũ.

Lực lượng bộ đội tham gia cứu trợ người dân vùng tâm lũ.

Trong cảnh biển nước mênh mông, mọi nguồn tiếp tế đều trở nên quý giá. Chính lúc ấy, tình người lại thêm một lần được nhân lên. Khi hơn 200 người dân Tổ dân phố Quan Đông được cứu ra khỏi vùng ngập lụt, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Ninh Hòa đã mở cửa, dọn dẹp các phòng làm việc, trưng dụng thành phòng ở cho người dân. Đồng thời, đơn vị còn huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên lên hỗ trợ nấu những suất cơm nóng hổi phục vụ người dân trong lúc hoạn nạn. Nhận suất ăn nóng hổi, ông Huỳnh Đặng - người dân Tổ dân phố Quan Đông nói: “Nước lũ tràn vào nhà, mọi đồ đạc trôi hết, thực phẩm cũng không còn nên tôi đã nhịn đói hơn một ngày đêm. Rất may, khi nước lũ dâng cao, tôi đã được bộ đội và chính quyền địa phương ứng cứu, đưa tới nơi tránh trú an toàn và hỗ trợ đồ ăn, nước uống chu đáo. Tôi chân thành cảm ơn các lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương và Trung tâm sát hạch lái xe đã tạo điều kiện, hỗ trợ nhiều gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn vì lũ lụt”.

Người dân tham gia hỗ trợ thực phẩm cho bà con vùng tâm lũ.

Người dân tham gia hỗ trợ thực phẩm cho bà con vùng tâm lũ.

Khi biết được thông tin nhiều hộ dân ở phường Tây Nha Trang đang bị cô lập, đói rét. Ông Nguyễn Ngọc Toàn (ở phường Nam Nha Trang) đã kêu gọi bạn bè quyên góp được hơn 10 triệu đồng mua thực phẩm thiết yếu, dùng 3 chiếc thúng chai bơi vào vùng tâm lũ trao đến tận tay người dân đang bị cô lập những suất ăn ấm lòng. Ông Toàn cho biết: “Gia đình mình may mắn ở khu vực không bị ngập lụt. Còn những người dân trong vùng nước lũ bao vây, cái họ cần nhất lúc này là sự sẻ chia của mọi người. Vì vậy, chúng tôi tự mình tìm đến để phần nào chung tay cùng chính quyền và cộng đồng giúp bà con vượt qua khó khăn”.

Nhóm ông Nguyễn Thế Anh (phường Nha Trang) chuyển các suất ăn đến hỗ trợ người dân nơi rốn lũ.

Nhóm ông Nguyễn Thế Anh (phường Nha Trang) chuyển các suất ăn đến hỗ trợ người dân nơi rốn lũ.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày qua, người dân ở nhiều nơi cũng tự nguyện nấu hàng nghìn suất cơm nóng để gửi đến những hộ đang bị cô lập. Trên những chiếc thuyền nhỏ, các hội viên phụ nữ, thanh niên đội mưa, đội gió đưa từng hộp thức ăn, chai nước, gói mì đến từng nhà đang ngập sâu. Những bếp ăn lập vội trong sân trường, trụ sở thôn, tổ dân phố trở thành nơi tập kết thực phẩm của cộng đồng. Người nhặt rau, người vo gạo, người bắt bếp, nấu nướng rồi chia cơm… Mỗi người một việc, ai nấy đều tất bật nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự ấm áp. “Trong hoàn cảnh này, mình giúp được ai thì giúp. Mình no thì người ta cũng phải no” - anh Nguyễn Thế Anh (phường Nha Trang) nói trong lúc tay đang thoăn thoắt gói các suất ăn để mang đi phát.

Chứng kiến những hành động, việc làm nghĩa tình ấy, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn đến các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và những người dân xả thân vì cộng đồng. Đồng thời, đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu các địa phương, sau mưa lũ cần ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực người dân nơi tâm lũ.

Có thể nói, lũ dữ cuốn theo nhiều mất mát, nhưng dù thiên tai nhấn chìm bao nhiêu thứ, vẫn không thể nhấn chìm được tinh thần nhân ái và đoàn kết của người dân Việt Nam. Giữa muôn trùng sóng nước, những hành động bình dị nhưng cao đẹp ấy đã tạo thành “chiếc phao tinh thần” nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202511/tinh-nguoi-trong-tam-lu-c332f4f/